Một cậu bé 7 tuổi ở tiểu bang Michigan (Mỹ) đã bị cảnh sát giữ lại khi phóng xe như điên với tốc độ 70 km/h để đi tìm cha đẻ của mình.


Cậu bé đã bị chặn lại sau khi đi được quãng đường dài 32 km (Ảnh: Detroit Free Press)

Cảnh sát trưởng thành phố Caseville, Jamie Learman cho hay đã nhận được tin báo về một cậu bé khoảng 5,6 tuổi đang lái một chiếc xe màu đỏ trên đường cao tốc với tốc độ cao vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai.

Ngay sau đó, ông và đồng nghiệp đã lấy xe đuổi theo và chặn được cậu bé lại sau khi cậu bé đã đi được quãng đường dài khoảng 32 km.

Vẫn mặc bộ đồ ngủ và đi chân đất, cậu bé rón rén bước xuống xe và mếu máo nói rằng muốn đi tìm cha đẻ của mình.

Được biết, cậu bé đã lấy cắp chìa khóa chiếc xe Pontiac Sunfire trong khi mẹ cậu đang ngủ để tới nhà người cha ở phía bắc Michigan.

Mặc dù chiếc xe suýt lao xuống ruộng vì cậu bé đi với tốc độ quá cao nhưng rất may cậu bé vẫn an toàn và cũng không ai bị cậu bé đâm phải.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)