Một người đàn ông ở California (Mỹ) đã bị bắt vì tội gây thương tích bất hợp pháp loài bò sát sau khi bị cáo buộc tấn công con trăn yêu quý của nhà hàng xóm.

TIN BÀI KHÁC:

Con trăn bị thương nặng và mất vài cái xương sườn sau vụ tấn công (Ảnh minh họa: Chilli)

David Senk (54 tuổi) tới từ Sacramento, California (Mỹ) bị cáo buộc đã đánh con trăn trong tình trạng say xỉn khiến con vật này bị thương nặng và phải mang đi bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát đã tìm thấy Senk nằm trên sàn nhà với máu dính đầy trên mặt sau một cuộc gọi khẩn cấp từ một cặp vợ chồng nói rằng ông ta đã tấn công con trăn của họ.

Trung sĩ Andrew Pettit cho biết: "Không có dấu hiệu nào cho thấy con trăn đã gây sự trước".

Mặc dù vẫn sống sót sau vụ tấn công nhưng con trài dài 1,2 m này đã bị thương nặng và phải khâu 2 mũi và bị gẫy một vài chiếc xương sườn.

Phát biểu trên kênh truyền hình địa phương KOVR-TV từ nhà tù, Senk thừa nhận rằng mình đã cắn con trăn nhưng không nhớ những chi tiết cụ thể về vụ việc này. "Tôi uống say và tôi đã phát điên lên. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi là một kẻ nghiện rượu từ lâu".

Senk cũng nói thêm rằng bản thân anh ta không thích những con trăn cho lắm (nhưng) "không cố ý đánh chúng".

Được biết, Senk sẽ phải mất 10.000 USD để được tại ngoại.

Sầm Hoa (Theo Metro)