Với những lớp tuyết phủ dày và vị trí khá cách biệt, cảnh vật ở một khu vực phía đông bắc Cộng hòa Séc đẹp đến nỗi nhiều  người nghĩ rằng nơi đây y chang như trong những câu chuyện cổ tích của anh em nhà Grim.

Với khung cảnh đẹp như trong mơ, dường như khu vực này chỉ còn thiếu những ngôi nhà làm bằng "bánh gừng" để trang trí trong các dịp Noel.

Những cây thông trông không khác gì các tòa tháp làm bằng bánh trứng đường (làm từ lòng trắng trứng và đường).

Trong lúc này, nơi đây đang tổ chức cuộc đua xe kéo dành cho chó. Đây được cho là cuộc đua gay cấn nhất trên thế giới.

Những đàn chó kéo các xe trượt tuyết trong cuộc đua có tên Sedivackuv Long.

Gần 100 "xe kéo" đến từ 8 quốc gia cùng với 500 chú chó đang đua tài tại đây.

Họ sẽ phải vượt qua gần 240km trong tuyết phủ dầy và tiết trời lạnh giá ở núi Orlicke, giáp biên giới với Ba Lan trong suốt 4 ngày trời. Các "tay đua" sẽ phải nghỉ một đêm dưới trời tuyết.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp như trong cổ tích của khu rừng này.

  • Lê Thu (theo DM)