Một doanh nhân tại Trung Quốc khiến dư luận bức xúc khi áp dụng một loạt các biện pháp rèn luyện cực khổ đối với cậu con trai mới 4 tuổi của mình.

TIN BÀI KHÁC:


Một đoạn video về cậu bé He Yide (4 tuổi) cởi trần chạy bộ giữa trời đầy tuyết đã nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng tại Trung Quốc trong những ngày gần đây.

Trong đoạn clip, cậu bé-được gọi với cái tên Duoduo-vừa chạy trong cái lạnh -13 độ C vừa khóc lóc đòi bố bế.

Được biết, video được ghi vào hôm 22 tháng 1 khi gia đình Duduo tới từ Nam Ninh, Trung Quốc đến New York du lịch.

Theo anh He (44 tuổi), cha của Duoduo cho biết Duoduo là một đứa trẻ sinh non với nhiều biến chứng và bác sỹ cho biết cậu bé có thể bị sa sút trí tuệ.

Nhưng He và vợ mình không từ bỏ.

"Sau hai tháng điều trị, Duoduo cuối cùng cũng được phép trở về nhà...Sau đó, tôi bắt đầu kế hoạch rèn luyện cho Duoduo để cháu có thể lớn lên khỏe mạnh"-He, người tự nhận là "bố chim ưng non" nói.

Khi một con chim ưng lớn đến một độ tuổi nhất định, mẹ nó sẽ đẩy nó xuống vực cao để ép nó học cách bay, He giải thích.

"Điều này có thể là tàn nhẫn nhưng nếu Duoduo được bảo vệ quá mức, cháu sẽ trở nên lười biếng và thiếu tinh thần chiến đấu. Tôi không muốn con mình trở thành bông hoa trong nhà kính."

He cho biết anh bắt đầu hướng dẫn Duoduo tập bơi dưới nước ở nhiệt độ 25 độ C, 10 ngày sau khi cậu bé ra viện.

"Bài rèn luyện kéo dài 8 tiếng một ngày bắt đầu từ khi Duoduo được sáu tháng tuổi."

"Khi Duoduo lên hai, cháu bắt đầu theo tôi leo lên ngọn núi Zijin cao 448 mét và tôi không bao giờ phải cõng."

Và bây giờ, bài tập luyện của Duoduo bao gồm 3 km chạy bộ, đi xe đạp, leo dây thừng và học wushu, Taekwondo.

He nói rằng con trai mình hiện cư xử như những đứa trẻ bình thường và có sức khỏe tốt.

Sầm Hoa (Theo Yangtse Evening News)