"Tôi già nhiều rồi mà có ai biết đâu. Nhìn "mặt tiền" có vẻ phong độ thế thôi chứ hay lẩn thẩn lắm".

TIN BÀI KHÁC


Diễn viên Xuân Bắc

- Đã là bố của hai đứa trẻ nhưng sự trẻ trung, hài hước trong anh chưa bao giờ mất đi. Anh có nghĩ trẻ trung mãi cũng có nhiều bất cập?
Tôi già nhiều rồi mà có ai biết đâu. Nhìn "mặt tiền" có vẻ phong độ thế thôi chứ hay lẩn thẩn lắm. Nhiều khi cầm điện thoại trên tay lại chạy đi tìm, nói chuyện một mình lại tưởng có người ngồi cạnh. Dấu hiệu của sự lão hóa đấy. Bây giờ về nhà, tôi vẫn được các con gọi bằng anh xưng em, nhưng ra đường toàn bị gọi bằng chú. Nhiều cô nhìn rõ xinh, định buông vài câu trêu chọc nhưng chưa kịp mở miệng thì đã "cháu chào chú Xuân Bắc ạ!". Nghe xong là tiêu đời mọi cảm xúc. Nói cho vui thế thôi chứ trẻ trung là điều mà nhiều người muốn, nhưng không ai có thể chống lại được quy luật của thời gian. Trẻ quá hoặc già quá cũng có những cái bất cập.

- Anh than mình già mà vẫn mặc áo hoa, vằn vện rất teen thế này...?
Có như thế tôi mới là Xuân Bắc chứ. Tôi không thích mặc đẹp mà thích mặc độc. Hàng hiệu hay không không quan trọng, tôi chỉ quan tâm xem mình mặc thế có thoải mái hay không. Bởi vậy mà có lần tôi bị xếp vào mục sao mặc xấu của một tờ báo đấy.

- Bao nhiêu năm lăn lộn từ sân khấu kịch đến MC, người ta vẫn thấy anh sống giản dị, thỉnh thoảng, đạp xe đi làm. Nhiều người tưởng là ngôi sao thì phải khác cơ?
À, đó là thói quen không thay đổi được. Này nhé, giữ cho thói quen vốn có của mình khó lắm, nhất là tôi lại là người của công chúng. Tôi phải thừa nhận chính mình cũng đấu tranh mãi mới giữ được phong cách giản dị vốn có.

Xuân Bắc và con trai

- Nói nhiều, nói hay, làm người khác phá lên cười không phải diễn viên hài nào cũng làm được. Anh có rèn luyện nhiều không để có được khả năng đặc biệt này?
Chưa ai khen tôi nói hay đâu, đừng nịnh nhau như thế. Bạn xem đó là khả năng đặc biệt, còn tôi xem đây là một phần con người mình. Tôi quan niệm, đã nói thì phải làm cho người khác vui chứ khiến người ta buồn tôi không nói. Cái này không phải tập mà được, muốn sẽ thành nhưng cũng không khó đến mức không ai làm nổi. Biết cách quan sát, hài hước lên một chút và hoạt ngôn là khiến người ta vui rồi. Tất cả đều nằm ở cái đầu và cái miệng của mình thôi.

- Tự Long từng thừa nhận, làm bố rất khó. Còn anh thấy thế nào?
Với tôi, làm bố vừa dễ vừa khó. Dễ bởi rõ ràng ai cũng có thể làm bố và có lẽ dễ nên ai cũng thích làm. Tuy nhiên, để là một người bố tốt mà các con yêu thương, tin tưởng, kính trọng và nghe lời lại rất khó. Xưa nay tôi vẫn thích tranh thủ thời gian rảnh rỗi để chăm sóc các con, dạy chúng cách sống vì muốn tìm hiểu xem làm bố khó dễ đến cỡ nào. Đến giờ, tôi vẫn để các con gọi mình là "anh Xuân Bắc" vì tôi muốn ngoài vai trò làm cha, tôi còn là người bạn của con. Có gần gũi con mới hiểu được con, mới biết cách nên làm bố như thế nào.

- Một người chồng, người cha như anh chắc gia đình không ngớt tiếng cười?
Nhiều người nghĩ tôi là diễn viên hài, lại hay nói tếu thì trong nhà sẽ đầy ắp tiếng cười, nhưng không phải. Mỗi khi về nhà, tôi toàn đóng vai trò khán giả, còn hai diễn viên chính là hai cu cậu. Nhiều khi con chỉ hỏi vài câu vu vơ là tôi đã không nhịn được cười rồi. Tôi thích dẫn chương trình cho thiếu nhi là vì thế. Trò chuyện, gần gũi các con hoặc các em thiếu nhi, tôi học được nhiều thứ mà có khi buồn chuyện gì đó là quên ngay được. Chẳng hạn, khi thấy tôi đi xe đạp ra đầu ngõ, cu em lên tiếng: "Sao anh Xuân Bắc lại đi xe đạp?", tôi đáp: "Đi xe đạp để tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường". Cu cậu hỏi lại: "Sao bác A (hàng xóm) không bảo vệ môi trường?". Đây, chúng có thể hỏi đủ loại câu mà có trả lời đến mai cũng chưa chắc đã hết.

- Hóa ra, các con anh cũng giống bố đấy chứ?
Chúng hài hước hơn tôi đấy. Được cái chúng quấn bố lắm. Thường thì vào ngày dành cho chị em, mấy bố con cũng tranh thủ làm điều gì đó cho mẹ.

- Nghe nói anh chăm vợ, chăm con khéo lắm?
Người ta cứ quan niệm, việc nội trợ, gia đình, chăm sóc con cái... là trách nhiệm của phụ nữ. Với tôi, khi đã sống trong một gia đình, đã là cha là mẹ thì phải cùng chung tay chăm sóc con. Mà chăm trẻ con vui lắm, từ bón cháo, thay tã, đổ bô... tôi chẳng nề hà việc gì. Thậm chí, tôi thấy hạnh phúc khi làm những việc đó cùng với vợ.

(Theo TGVH)