- Sau khi lén lút cuỗm vàng của mẹ chồng, cô con dâu đã khéo léo dựng hiện trường giả để che mắt cơ quan điều tra.
TIN BÀI KHÁC

Ngày 15/1, công an xã Hiệp Thành (Gò Dầu, Tây Ninh) đã hoàn tất vụ điều tra mất cắp tài sản của gia đình bà N.T.U (Gò Dầu, Tây Ninh). Thủ phạm không ai khác lại chính là N. con “dâu thảo” của bà.
(Ảnh minh họa: Vangthantai)

Trước đó, bà U. đến chính quyền hoảng hốt báo tin vào ngày 13/1, gia đình bà bị mất 1 đồng hồ đeo tay bằng kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 chiếc lắc vàng, 3 khâu vàng và 13 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản lên tới hơn 250 triệu đồng.
Sau khi nhận được tin báo của gia đình bà về việc bị trộm đột nhập, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh thủ phạm.
Ít ai ngờ rằng, tờ mờ sáng ngày 13/1, lợi dụng nhà chồng đang say ngủ, N. lén mở khóa của tủ sắt lấy số tiền, vàng trên. Để dựng hiện trường giả, N. tiếp tục mở tủ vải xáo trộn quần áo, rồi mở cửa trước để khiến mọi người trong nhà nghi ngờ trộm đột nhập từ ngoài vào. Số tài sản trên sau khi lấy được, N. đem giấu kỹ phía dưới chiếc chiếu, trong căn buồng nhà bà U.
Ngày 2/2/2010, ở TP HCM cũng xảy ra mọt vụ con dâu ‘đột nhập’ nhà chồng lấy trộm 8 lượng vàng. Cô con dâu liều lĩnh này là Trần Thị Lài (Thủ Đức, TP.HCM). Khi đến nhà mẹ chồng là bà Trần Thị Đớt chơi, thấy bà Đớt đang nấu ăn dưới bếp, Lài đã lén cạy tủ gỗ ở phòng khách lấy trộm toàn bộ số vòng vàng để trong tủ rồi mang về nhà cất giấu, sau đó đi làm bình thường.
Sau khi người nhà bà Đớt phát hiện mất vàng đã trình báo công an để điều tra thì Lài lo sợ nên đã tự thú, đem giao nộp số vàng gồm 8 lượng vàng 24K, 4 nhẫn vàng trị giá tổng cộng 232 triệu đồng.
Văn Minh