- Hàng trăm xe ga đắt tiền đã được nhóm quái xế trưng dụng để tụ tập đánh võng, vượt ẩu, lạng lách… làm náo loạn màn đêm ở đường phố Sài Gòn.
TIN BÀI KHÁC

Hungary: 3 phụ nữ bị giẫm đạp đến chết
Thất tình, teen vật vã trả thù bản thân
Thất tình, nữ sinh nhảy hồ Thanh Nhàn tự tử
Phó Giám đốc bệnh viện đột tử tại một phòng khám tư

Rạng sáng hôm qua (ngày 16/1), Công an quận 7, TP.HCM đã phát hiện hàng trăm xe máy các loại lưu thông thành đoàn, đi từ cầu Kênh Tẻ (quận 4 sang quận 7) nên tổ chức đón lõng, truy bắt.
Một số nữ quái bị tóm gọn khi đua xe vào tháng 8/2010 ở Sài Gòn (Nguồn: VietNamNet) 

Cuộc đua khốc liệt được đoàn xe “chán sống” bắt đầu từ cầu Kênh Tẻ vào đường Nguyễn Hữu Thọ. Trên đường đi, hàng trăm quái xế hợp thành hàng ngang, hàng dọc nối đuôi nhau rú ga, bóp còi, vượt ẩu, thả hai tay, nằm trên yên xe “biểu diễn”. Nhiều tài xế xe và người dân tham gia giao thông trên đường phải dừng lại hoặc tấp vào vệ đường tránh tai nạn. Họ chờ “cơn bão tốc độ” đi qua rồi mới tiếp tục lên đường.

Khi các đối tượng chuẩn bị tổ chức tiếp tục chạy đua từ đường Khánh Hội, quận 4 sang quận 7, lực lượng chức năng đã tổ chức truy quét nhóm quái xế. Bị truy quét gắt gao, nhóm quái xế tháo chạy hỗn loạn, nhiều xe máy đã bị chủ nhân “bỏ của chạy lấy người” vứt lại ngổn ngang tại hiện trường.
Lực lượng công an thường rất vất vả trước những cơn bão đêm kiểu này (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Đến 3h sáng cùng ngày, 131 xe máy, đa số là xe tay ga đắt tiền như SH, AirBlade.. bị tạm giữ. Trong đó, công an lập biên bản 55 người với các lỗi như: đánh võng, lạng lách, dàn hàng ngang, tụ tập gây mất trật tự công cộng.

Tuy nhiên, sau khi công an rút về, các đối tượng tiếp tục quay lại để… đánh võng, quấy phá cho đến sáng.

Thời gian gần dịp Tết Nguyên đán, nạn “bão đêm” lại tiếp tục được tái diễn. Không ngại ngần mạng sống, các quái xế sẵn sàng trình diễn những màn biểu diễn tử thần. Đây là nỗi kinh hoàng của hầu hết những người dân tham gia lưu thông trên đường.

N.Lê