Bà mẹ Faith Ross, 54 tuổi và con gái Francesca Maselli, 23 tuổi ở Long Island, New York, Mỹ đã biến nhà của mình thành một địa ngục kinh dị khi tra tấn hàng chục con chó, mèo, chim và chồn sương rồi sống chung với các xác chết của chúng.
TIN BÀI KHÁC
Thai phụ đầu tiên bị nhiễm cúm A/H1N1
Quốc Trung tính chuyện lâu dài với Uyên Linh
Hàng xóm của ngôi nhà đó cho biết rằng họ có
nghe tiếng chó sủa, tuy nhiên, không bao giờ nhìn thấy 2 mẹ con này dắt chó đi
dạo.
![]() |
|
Căn nhà, địa ngục trần gian của 2 mẹ con (Ảnh: Dailymail) |
“Tôi nhìn thấy cô ấy có một con chó nhỏ, nhưng cô ấy đá nó và tôi đã đoán biết có một điều gì không bình thường diễn ra trong căn nhà đó” – Millie Blake, hàng xóm của 2 mẹ con cho biết.
Ross và Maselli không nói gì trong phiên
điều trần ở tòa án Long Island, New York, nơi họ bị tạm giam cho đến phiên điều
trần tiếp theo. Các nhà động vật học nói rằng đây là trường hợp gây sốc nhất mà
họ từng gặp.
![]() |
|
. Một chú chó được giải cứu. (Ảnh: Dailymail) |
“Căn nhà đó hoàn toàn giống như địa ngục
trần gian. Những gì chúng tôi trông thấy thật là khủng khiếp. Một số con chó còn
sống và một số con đã chết bị rọ mõm lại. Động vật cũng cần đòi lại công lý.
Chúng cũng chính là nạn nhân của cái ác” – Kate Murray, người phụ trách giám sát
của tổ chức bảo vệ động vật Hempstead phát biểu sau cuộc giải cứu.
Ross và Maselli đã bị buộc vào 3 tội nghiêm trọng về đối xử tàn xác với động vật
và 15 tội khác có liên quan.
Phương Linh (theo Dailymail)

