- Trong lúc bực tức vì vợ không chịu đi vay tiền, Phạm Văn Thông (34 tuổi, Hưng Thịnh, Trảng Bom, Đồng Nai) liền rút dao chặt củi chém liên tiếp vào đứa con mới 2 tuổi rồi quay sang chém cả vợ lẫn mẹ đẻ.

TIN BÀI KHÁC:

Ngày 18/1, trao đổi với PV VietNamNet, anh Đại, Phó Đội điều tra, CA huyện Trảng Bom cho biết vào ngày 17/1, cơ quan CSĐT, CA huyện đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông để điều tra về hành vi cố ý giết người.

Các nạn nhân trong vụ việc kinh hoàng này là cháu Ngọc Ánh (2 tuổi, con gái Thông), chị Loan (vợ Thông) và bà Thơi (mẹ đẻ Thông).

Anh Đại cũng cho biết hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định tỉ lệ thương tật của các nạn nhân để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án.

Bé Ngọc Ánh đang được điều trị tại Bệnh viện (Ảnh: PL.TPHCM)
Vào tối 16/1, Thông có bảo vợ sang hàng xóm vay tiền nhưng chị Loan không đồng ý vì khoản nợ trước đó chưa trả được. Sau đó chị Loan chở đứa con trai lớn qua nhà người chú.

Khoảng gần 22h khi chị Loan quay về đã thấy chồng nồng nặc mùi rượu. Sẵn bực tức trong người Thông quay vào bếp rút con dao chặt củi rồi chạy xộc tới chỗ bé Ngọc Ánh và bà nội đang ngủ chém tới tấp.

Quá bất ngờ, chị Loan vội chạy lại che cho con cũng bị Thông chém nhiều nhát. Hàng xóm thấy tiếng kêu chạy lại, Thông cũng dọa chém. Hậu quả cả 3 mẹ con đều bị trọng thương và phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất. Riêng bé Ngọc Ánh bị nặng nhất nên phải chuyển gấp xuống bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cấp cứu.

Các kết quả giám định ban đầu cho thấy bé Ngọc Ánh bị hai vết thương lớn. Nghiêm trọng nhất là vết thương đỉnh đầu làm tróc một phần da đầu, mất bản sọ, rách màng cứng. Vết thương thứ hai nằm ở vùng trán với vết nứt dài đến 8cm.

Hiện các bác sĩ cho biết những phần tổn thương bên ngoài đã được khâu lại, phần xương sọ bị nứt đã được gửi đến ngân hàng mô để nuôi dưỡng. Bước đầu bé đã có dấu hiệu phục hồi tương đối tốt và qua cơn nguy kịch.

Trong khi đó bà Thơi (mẹ Thông) cũng bị chém một vết sâu sau gáy, các vết khác ở má, mũi và tay trái. Còn chị Loan bị chém một vết lớn ở đầu, khâu 8 mũi.

Dù còn rất đau vì vết thương chưa lành nhưng chị Loan vẫn phải cố đến bệnh viện để chăm con.

Theo hàng xóm, Thông là người có máu me cờ bạc, hay đánh đề và uống rượu. Hiện Thông đang làm bảo vệ cho một công ty nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho vợ được một vài trăm. Mỗi khi túng thiếu hắn thường bắt vợ đi vay mượn để tiêu pha, khi không còn thì hay chửi bới, đánh đập vợ con.

Phương Anh