- Bà Brenda Davies, 59 tuổi ở Brecon, Powys, xứ Wales đã bị rơi xuống cầu thang và chết khi đang đến phòng ngủ phụ để tránh phải nghe tiếng ngáy của chồng.

“Tôi bị đánh thức khi Brenda ra khỏi giường. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy phải ngủ trong phòng ngủ phụ vì tôi ngáy to quá. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét và tiếng cô ấy rơi xuống cầu thang. Tôi đã chạy ngay tới thì nhìn thấy cô ấy nằm dưới chân cầu thang” - Phillip Davies, chồng của bà Brenda kể lại tại phiên tòa hôm 17/1.

Cầu thang nơi bà Brenda ngã và chết. Nguồn: Dailymail

Ngay lập tức, ông Phillip đã gọi 999 cấp cứu. Các bác sĩ cho biết Brenda bị chấn thương đầu nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4 năm ngoái. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho biết bà Brenda chết vì nhiều vết thương, trong đó có một vết nứt ở hộp sọ.
Nhân viên điều tra Peter Maddox đã khẳng định rằng cái chết này chỉ là một tai nạn.

Hai ông bà Brenda và Phillip là những người sưu tập ngựa, họ có một bộ sưu tập lớn những con ngựa tuyệt đẹp ở xứ Wales. Hiện tại, người chồng đang rất đau buồn vì phải bán đi những vật nuôi thân thiết sau khi người vợ đột ngột qua đời.
Phương Linh (theo Dailymail)