Peng, một sinh viên năm thứ 2 của Đại học Quốc Gia Sun Yat-sen, Đài Loan được tìm thấy đã chết trong nhà vệ sinh phòng mình trong trạng thái chỉ mặc mỗi một áo lót nữ và một đôi tất.

Cảnh sát phỏng đoán rằng Peng đã chết vì chơi trò quan hệ tình dục sai cách.

Khi được tìm thấy, Peng đang bị trói tay ở phia sau bằng một sợi dây thừng. Sợi dây này một đầu được gắn với một vòi nước, một đầu được quấn quanh cổ Peng. Vòi nước vẫn chảy khi xác Peng được tìm thấy. Theo điều tra ban đầu, Peng bị chết vì nghẹt thở vào hôm thứ Bảy ngày 15/1.

Cảnh sát đang điều tra bên ngoài nhà vệ sinh. Nguồn: Dailychilli

Nam sinh viên này có bạn gái ở quê và anh đã gọi về nhà vào hôm thứ Sáu để thông báo rằng mình sẽ về quê vào hôm sau. Peng cũng nói với cha rằng anh đang rất buồn vì làm bài không tốt trong kỳ thi vừa qua.

Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân thực sự của cái chết.

Còn theo bạn cùng phòng, Peng là một người vui vẻ. “Chúng tôi luôn trò chuyện với anh ấy khi ở trong phòng và anh ta cư xử hết sức bình thường” – họ nói.

Phương Linh (theo Dailychilli)