Chú mèo Tabby Sal ở Boston, Mỹ đã được triệu tập tới tòa án để làm nhân chứng dù chủ sở hữu của chú nói với tòa án rằng chú mèo này không thể hiểu và nói tiếng Anh.

TIN BÀI KHÁC

 


Chủ của chú mèo, bà Anna Esposito đã viết cho Bồi thẩm đoàn Suffolk Crown Court ở Boston (Mỹ) rằng, có lẽ đã có nhầm lẫn gì ở đây, tuy nhiên một thành viên trong bồi thẩm đoàn trả lời rằng một chú mèo có tên là Tabby Sal “bắt buộc phải có mặt tại phiên tòa hôm 23/3 tới”.

 

Chú mèo Tabby Sal. Nguồn: Telegraph

Chú mèo Tabby Sal đã trở thành thành viên của gia đình Esposito trong cuộc điều tra dân số mới nhất, tuy nhiên gia đình này đã ghi rõ Tabby trong danh sách vật nuôi – Telegraph đưa tin ngày 18/1.

“Khi họ hỏi chú mèo rằng anh ta có tội hay không có tội thì Tabby Sal sẽ phải trả lời như thế nào? Kêu meo meo?” – bà Esposito nói.

Tuy nhiên, hệ thống tư pháp ở tiểu bang này cũng có ghi là người tuyên thệ sẽ không cần phải nói tiếng Anh một cách hoàn hảo.

Phương Linh (theo Telegraph)