- Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, Đào Văn Hải đã ra tay sát hại dã man gia đình chủ cũ.

Ngày 24/2, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Đào Văn Hải (22 tuổi, quê Nam Định) mức án tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là mức án tử hình.

Bị cáo Hải sau phiên tòa phúc thẩm
 
Theo bản án sơ thẩm, tháng 3/2010, Đào Văn Hải vào làm thuê cho gia đình anh P.N.H. tại cửa hàng trang trí nội thất trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM). Tuy nhiên, vừa vào làm Hải đã ứng tiền sau đó chỉ làm thêm ít ngày lại xin nghỉ việc, tiếp tục đòi gia chủ thanh toán tiền công nên anh H. không đồng ý. Không có tiền tiêu xài đồng thời ấm ức vì chủ cũ không chịu chi tiền nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại cả nhà anh H. để cướp tài sản.

Như kế hoạch đã định, chiều ngày 4/4/2010, Hải tìm đến nhà anh H. xin ngủ nhờ quan đêm và được cả gia đình này đồng ý.

Đến 23 giờ cùng ngày, Hải chạy vào bếp lấy hai con dao rồi bất ngờ xông vào phòng ngủ tấn công cả nhà gia chủ. Do hung thủ ra tay dã man và quyết liệt nên anh H. chết tại chỗ, vợ và con anh cũng bị thương nặng với tỷ lệ thương tật lên tới 76% vĩnh viễn.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phật Hải mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là án tử hình.

Sau phiên tòa, Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng cấp phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, một lúc phạm tội với nhiều người, phạm tội với trẻ em, thực hiện hành vi phạm tội một cách dã man, quyết liệt nên xét thấy không còn khả năng cải tạo giáo dục, cần thiết phải cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Do đó, tòa bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với Hải.

Mai Phượng