- Vì mâu thuẫn rất “giời ơi”, nhóm côn đồ truy sát một thanh niên không được liền quay ra đâm chết người bạn đi cùng.

Ngày 10/3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Đức Sơn, 18 tuổi, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai về tội "Giết người". Lúc gây án, bị cáo này chưa đến tuổi thành niên nên HĐXX tuyên phạt mức án 15 tù dành cho bị cáo.

Nhóm bạn đi cùng Sơn hôm xảy ra án mạng cũng bị đưa ra xét xử và phải nhận mức án từ 12 đến 20 tháng tù vì tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 5/6/2010, Sơn cùng nhóm bạn là Nguyễn Quang Huy (24 tuổi), Cung Thanh Tân (23 tuổi), Đinh Đức Hải (23 tuổi) và Trần Quốc Tiến (22 tuổi) cùng ở Hà Nội, đi hai xe máy qua phố Bùi Xương Trạch. Lúc đó, xe của Huy loạng choạng suýt đâm phải anh Đinh Trọng Tuyên (30 tuổi, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đang chạy băng ngang qua phố để lên xe máy bạn đang đứng chờ bên kia đường.

Các bị cáo tại phiên tòa
Anh Tuyên có chửi Huy. Thấy vậy, Huy cùng bạn vòng xe quay lại, xông vào đánh anh Tuyên. Nạn nhân sợ hãi bỏ chạy vào trong ngõ gần đó liền bị cả bọn, kẻ chạy bộ, kẻ phóng xe máy đuổi theo.

Trong lúc đuổi theo anh Tuyên, nhặt được con dao rựa, Huy vung dao chém anh Tuyên nhưng không trúng. Tiến cũng cầm nửa viên gạch ném anh Tuyên. Quá sợ hãi, anh Tuyên chạy vào nhà một người dân, trốn trong phòng vệ sinh, khóa chặt cửa.

Nhóm của Huy cố đạp cửa định xông vào đánh anh Tuyên nhưng người dân khu vực đã xông vào can ngăn nên cả bọn liền quay ra ngoài ngõ. Khi ngang qua chỗ người bạn anh Tuyên là anh Nguyễn Kế Giao (31 tuổi) vẫn đang đứng chờ, Huy gằn giọng: “Mày bảo bạn mày nhớ mặt bọn tao đấy...”.

Cho rằng anh Giao chửi lại mình, sẵn máu côn đồ, cả bọn  xông vào đánh hội đồng nạn nhân. Riêng tên Sơn dùng con dao gấp mang theo đâm liên tiếp hai nhát vào lưng anh Giao. Cả bọn chỉ dừng tay sau khi nạn nhân gục xuống van xin.

Trong số các bị can, riêng Trần Quốc Tiến khi gây án đang là quân nhân nên được chuyển sang cơ quan điều tra hình sự khu vực I Quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Trước vành móng ngựa, các bị cáo khai nhận hành vi côn đồ của mình. Chỉ vì phút “yêng hùng” trong chốc lát, cả nhóm thanh niên đã phải trả giá bằng những tháng ngày nếm cơm tù trong trại giam.

T.Nhung