– Từ lóng “đá xế” (trộm xe- PV) đã xuất hiện từ hàng chục năm nay nhưng tên gọi này đang ngày càng trở nên thông dụng khi tính chất chuyên nghiệp của các băng trộm xe máy gia tăng từng ngày. 

Quái chiêu “đá xế”

LTS: Trộm cắp tài sản là hành vi xảy ra nhiều nhất trong tỷ lệ phạm pháp hình sự tại TP.HCM. Trong 144 vụ trộm xảy ra vừa qua, có đến 81 vụ trộm xe gắn máy- miếng mồi “truyền thống” của đạo chích Sài thành.

Ngay sau khi ăn hàng thành công, dân “đá xế” tiếp tục bắt tay với các đường dây tiêu thụ liên tỉnh, tạo ra ma trận xe gian biến hóa khôn lường. Không chỉ dừng lại ở con số thiệt hại tài sản khủng khiếp mà người dân gánh chịu, vấn nạn này còn khiến các cơ quan quản lý phương tiện, trật tự xã hội căng mình chống đỡ hàng năm.


Nói đến mức độ siêu việt của dân “đá xế”, đối tượng đầu tiên phải nhắc đến là Nguyễn Hữu Cường (Cường “nghiện”, SN 1977, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Với thâm niên nghiện ma túy cùng với sự liều lĩnh mỗi lần "vã thuốc", Cường “nghiện” đã nghĩ ra một thủ đoạn cực kỳ táo bạo: dùng xe vừa “đá” được làm phương tiện đi “đá” tiếp.

Tên trộm rồ ga tẩu thoát sau khi bẻ khóa thành công chiếc xe SH trong khách sạn trong vòng 3 giây.

Theo đó, chỉ trong hai tháng đầu năm 2011, tại 3 xã Hiệp Phước, Nhơn Đức, Phước Lộc, huyện Nhà Bè đã xảy ra hàng chục vụ mất trộm xe máy. Tuy nhiên, trong hầu hết các vụ này, bọn trộm thường vứt lại xe của chúng sau khi đã trộm được xe của người dân. Ngoài các đơn trình báo, công an huyện Nhà Bè còn được các nạn nhân gửi kèm 19 chiếc xe máy các loại Future, Dream, Wave… mà dân “đá xế” bỏ lại hiện trường.

Sau khi xác minh nguồn gốc số xe trên, công an huyện Nhà Bè phát hiện tất cả đều là xe bị mất trộm trong thời gian trước đó trên địa bàn. Tuy nhiên, máy móc, phụ tùng số xe này đã bị “luộc” sạch từ đồ zin sang đồ... “nghĩa địa”.

Xâu chuỗi các tình tiết với nhau, công an huyện Nhà Bè đã đặc biệt nghi vấn về một băng nhóm trộm chuyên nghiệp sử dụng thủ đoạn dùng xe trộm cắp để đi trộm cắp. Ngay sau đó, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tung trinh sát vào cuộc âm thầm theo dõi tại những điểm bọn trộm có thể “ăn hàng”.

Hàng trăm xe ga cao cấp trở thành món mồi ngon cho bọn đạo chích

Không mảy may đề phòng, khoảng 12h ngày 22/02, Cường “nghiện” tiếp tục xuất đầu lộ diện. Vào thời điểm trên, anh Trần Văn Phước (SN 1975, ngụ ấp 3, xã Nhơn Đức) dựng xe phía ngoài quán billard trên đường Lê Văn Lương ở ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Khi anh Phước đang chơi bên trong thì Cường “nghiện” chạy xe Wave BKS: 52H9-4784 đến quán và dừng ngay sát xe Future BKS: 51Z2-9136 của anh Phước.

Nhân lúc quán billard đông khách, Cường “nghiện” đã nhanh tay dắt chiếc xe Future ra phía ngoài và rồ ga bỏ chạy.  Chỉ chờ có vậy, các trinh sát tăng tốc truy đuổi và khống chế đối tượng. Tại cơ quan CSĐT, Cường “nghiện” khai nhận là thủ phạm gây ra 30 vụ trộm xe máy.

Chỉ tính đến ngày 2/03,  cơ quan CSĐT đã thu hồi 25 chiếc xe tang vật. Ngoài khu vực huyện Nhà Bè, Cường “nghiện” còn “ăn hàng” tại quận 7, quận 8, quận 9, Bình Chánh, Cần Giờ và tỉnh Long An. Sau khi “đá xế” thành công, nếu xe nào có giấy tờ trong cốp, Cường “nghiện” đem xe sang đường Âu Dương Lân, quận 8 cầm cố. Xe nào không có giấy tờ, Cường “nghiện” đưa sang khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh để “luộc” phụ tùng lấy tiền nướng vào ma túy.

Khi thẻ giữ xe và camera… vô hiệu

Dù được liệt vào hàng “hảo thủ” trong làng “đá xế” Sài thành vì số lần ra tay trộm cắp nhưng các băng “đá xế” khác chỉ xem Cường “nghiện” là kẻ “giật gấu vá vai”. Lý do khá đơn giản, những băng nhóm khác không chỉ dừng lại ở những loại xe bình dân như Dream, Wave… mà còn ra sức “đá” các loại cao cấp như: Honda SH, PS, Dylan, AirBlade…

Thẻ xe gửi xe giả được thu giữ trong một đường dây "đá xế"
 
Chính vì xe cao cấp, nên các đối tượng này cũng cần thủ đoạn táo bạo và ra tay tốc độ hơn. Ở vụ Cường “nghiện”, y chỉ lấy những xe mà chủ nhân để quên chìa khóa trên xe nhưng các băng nhóm chuyện nghiệp khác không trông chờ vào sự may mắn đó. Chỉ cần chủ nhân chiếc xe trong vài giây không để ý đến, dân ‘đá xế’ đã có đủ thời gian phá khóa và rồ ga biến mất.

Một camera gắn ở khách sạn tại quận 2 vừa qua đã ghi hình một “đá xế” hạng sang sau khi đồng bọn của tên này dùng thủ đoạn dàn cảnh điều nhân viên khách sạn ra ngoài. Theo băng ghi hình của camera khách sạn, vào sáng 4/1, một thanh niên cao to mặc quần Jean áo sơ mi trắng đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang bước vào thuê phòng.

Trả tiền thuê phòng xong, gã thanh niên gọi cô gái lễ tân khách sạn ra trong khi đồng bọn của tên này cũng đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang vội vã bước xuống hầm để xe. Chỉ trong 3 giây, tên này đã hóa giải được ổ khóa chiếc Honda SH150i đời 2010. Chiếc xe trị giá gần 200 triệu bị tên trộm rồ ga phóng lên dốc hầm ra phía ngoài tẩu thoát.

Một tên trộm đang chuẩn bị "tác nghiệp" bị camera ghi hình lại.
 
Không chỉ dàn cảnh khiến nhân viên giữ xe mất cảnh giác, các băng "đá xế" còn dùng thủ đoạn tráo đổi biển số cực kỳ tinh vi. Với chiêu này, những nhà hàng, quán cà phê đông người rất dễ trở thành nạn nhân.

Một điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm TTXH (PC45) Công an TP.HCM phân tích, để thực hiện thủ đoạn này, trước tiên bọn trộm đóng vai khách đến quán với một xe máy cũ nát và gửi vào bãi lấy vé giữ xe.

Nhân lúc mọi người mất cảnh giác, bọn chúng tháo biển số từ chiếc xe cũ nát ra và gắn vào các xe SH, PS dựng cạnh đó rồi ung dung phóng ra ngoài. Nhân viên giữ xe sau khi nhìn thấy vé và cùi vé trùng khớp nên không mảy may nghi ngờ.

Bên cạnh cách đánh tráo biển số để hợp thức vé xe, các băng trộm còn làm nhái thẻ giữ xe y như thật. Mới đây, quán cà phê N. trên đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú) mới phải đền gần 300 triệu đồng cho hai xe SH của khách bị mất với thủ đoạn này. Trong vòng 15 phút, chúng đã ung dung phóng 2 xe Honda SH của khách ra ngoài mà nhân viên giữ xe không hề hay biết. Tại hiện trường công an quận Tân Phú thu được hai thẻ giữ xe giả.

Quốc Quang

Bài 2: Lạc vào “ma trận” xe gian

Dân “đá xế” không chấp nhận dừng lại ở công đoạn trộm xe mà còn liên kết với các băng nhóm chuyên tiêu thụ, làm giấy tờ giả, đóng số khung, số máy để vươn vòi lợi nhuận ở thị trường ngầm.