- Như VietNamNet đã đưa tin về vụ 2 đại gia buôn ô tô bị một thiếu nữ lừa đảo, ít ai có thể tin được một mình đóng hai vai, cô gái tên Tho đã lừa lấy của cả bạn người yêu rất nhiều tài sản giá trị mà anh chàng si tình không hề hay biết.


23h30’ ngày 20/3, anh Đỗ Văn T. đến công an phường Bùi Thị Xuân (Hà Nội) trình báo về việc mình bị người yêu của cậu bạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của anh này, vào khoảng tháng 11/2010, anh T. được cậu bạn tên Nguyễn Huỳnh Th., “ra mắt” cô người yêu tên Trần Phương Anh.

Trong buổi làm quen ban đầu đó, Phương Anh có cho anh T. xem một bức hình mà Phương Anh chụp chung với một cô gái khá xinh đẹp. Phương Anh nói với anh T. đó là Bảo Ngọc, em gái mình.

Trần Thị Tho tại cơ quan công an
Phương Anh cũng có ý muốn ghép đôi cho anh T. với Bảo Ngọc rồi đưa cho anh T. một số điện thoại, nói đó là số của người con gái trong ảnh.

Chỉ qua ảnh và qua những lần điện thoại, anh T. đã vội mê đắm cô gái mà không biết rằng, những lần anh gọi điện vào số máy điện thoại mà Phương Anh cho anh, thực chất anh không được nói chuyện với Bảo Ngọc, mà người nghe điện thoại và “à ơi” anh T. không ai khác chính là Phương Anh.

Vì si tình, không ít lần anh T. đã mua quà tặng cho Bảo Ngọc và lần nào anh T. cũng chuyển quà cho Ngọc thông qua Phương Anh. Đến ngày 20/3, anh T. mới phát hiện người trong bức ảnh chụp với Phương Anh không phải là Ngọc như Phương Anh nói mà đó là một cô gái có tên Tống Thị T.L nên anh T. đã đưa Phương Anh đến công an phường Bùi Thị Xuân để giải quyết.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh Phương Anh khai nhận tên thật của cô ta là Trần Thị Tho (SN 1984, ở Hoàng Mai, Hà Nội). Vào khoảng tháng 11/2010, Tho đã đưa cho anh T. một bức ảnh chụp hình mình và chị Tống Thị T .L - "bạn xã hội" mà Tho quen vào khoảng năm 2008 và nói dối đó là em gái mình tên là Bảo Ngọc để giới thiệu cho T. với mục đích lợi dụng tình cảm và lòng tin của anh T. để lừa đảo chiếm đoạt tiền và tài sản. Tho đã giả là Ngọc để nói chuyện điện thoại với anh T. sau đó.

Tho khai nhận đã dùng nhiều số điện thoại để lừa tiền của người đàn ông si tình. Vào khoảng tháng 2/2011, Tho dùng điện thoại nói là Ngọc để nói chuyện với anh T.

Trong vai Ngọc, Tho “gợi ý” rằng mình thích chiếc ví cầm tay nhãn hiệu CARLORINO. Anh T. sau đó đã hào phóng mua luôn chiếc ví trên với giá 2.600.000 đồng, đưa cho Tho nhờ chuyển cho Ngọc.

Cũng trong thời gian này, trong vai Ngọc, Tho lại nói với anh T. là vừa đi Trung Quốc với bạn về và có nợ bạn số tiền 500 USD, cần phải trả cho bạn. Anh T. cũng đã không ngần ngại đưa cho Tho số tiền đó để chuyển cho Ngọc.

Cứ như vậy, anh T. rơi vào cái bẫy tình mà không hề hay biết, cứ hết lần này đến lần khác trao nhiều tài sản có giá trị cho Tho mà ngỡ là sẽ đến tay “người tình trong mộng” của mình.

Cơ quan công an làm rõ, ngoài chiếc ví da và số USD kể trên, Tho còn nhận của anh T. 2 chiếc ĐTDĐ Iphone 4 (mỗi chiếc hơn 20 triệu đồng), một chiếc dây chuyền trị giá 12 triệu đồng, 1.000 USD. Ngoài ra, cô ta còn nhiều lần giả làm Ngọc để nhận của anh T. những tài sản có giá trị khác như nước hoa, giầy… Tất cả những tài sản lừa được, cô ta đem bán lấy tiền tiêu xài hoặc “chuyển hóa” thành đồ vật khác theo sở thích.

Tại cơ quan công an, chân dung Tho được dựng lên là một cô gái mới học hết lớp 9, đua đòi, lười lao động. Dưới cái tên Phương Anh, Tho làm quen với anh Th. Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thấy anh Th. có người bạn giầu có, chịu chi, Tho đã “chuyển hướng” sang “đào mỏ” của anh bạn tên T. này.

Sau khi bị tạm giữ, Tho đã tự nguyện giao nộp những đồ vật, tài sản mà anh T. đã từng hào phóng đưa cho Tho nhờ chuyển cho “người tình trong mộng” như: một xe máy nhãn hiệu YAMAHA LUVIAS, một điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 4, một dây chuyền vàng, một đôi hoa tai, ví, túi xách… để khắc phục hậu quả.

T.Nhung
 
>> Thiếu nữ lừa một lúc 2 đại gia ô tô