HTML clipboard

- Một cuộc rượt đuổi giữa mô tô của CSGT và xe máy của các đối tượng phạm tội đã xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 19/4 đã làm cho nhiều người đi đường một phen khiếp vía. Hai đối tượng giựt dây chuyền đã bị hai CSGT trẻ tóm gọn.

Như một sự tình cờ, chúng tôi đang di chuyển trên tỉnh lộ 10 (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng rú ga từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, hai thanh niên nằm rạp trên xe máy 52N – 735.20 chạy thục mạng. Phia sau, một chiếc mô tô màu trắng do hai CSGT đang lao tới. Nhiều xe trên đường dạt sát vào hai bên đưa mắt theo dõi.

Một người hiểu chuyện cho biết hai thanh niên chạy xe máy kia vừa giật sợi dây chuyền trên cổ một phụ nữ. Nạn nhân một tay ôm cổ miệng la thất thanh “cướp, cướp”. Hai CSGT đang trên đường tuần tra gần đó nghe tiếng tri hô đã tăng tốc rượt đuổi.

Tên cướp vứt sợi dây chuyền với ý định tẩu thoát nhưng quyết không dung tha tội phạm, 2 CSGT tiếp tục truy đuổi.

Qua cầu Tân Tạo, chiếc xe gắn máy càng gầm rú dữ dội. Vượt qua giao lộ Nguyễn Cửu Phú luồn dưới gầm cầu vượt Tân Tạo, cả hai xe không hề giảm tốc.

HTML clipboard  Anh Hùng (ngồi trước) và Anh Dương, hai CSGT truy đuổi tội phạm đang trên đường về đơn vị. - (Ảnh H.C)
Cuộc rượt đuổi có lúc tưởng chừng như mất dấu sau khi qua cầu Bà Lát (xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh) con đường vừa vướng công trường đang thi công qua khu chợ sầm uất. Tuy nhiên ngay sau đó, chiếc xe gắn máy lại đảo chiều trở về đường số 6, xe mô tô CSGT áp sát và 2 đối tượng bị đạp ngã.

Cả hai đều bị bắt và được di lý đến trụ sở công an gần đó. Tại đây, các đối tượng khai tên Lê Văn Thi (23 tuổi) và Lê Hoàng Sang (21 tuổi, quê quán Sóc Trăng), Thi có nhiệm vụ ngồi sau giật sợi dây chuyền và Sang cầm lái tẩu thoát.

Xong việc, hai CSGT lên xe trở về đơn vị. Nhìn trên áo, chúng tôi ghi nhận người cầm lái mô tô là Trung sĩ Phạm Minh Hùng và đồng đội ngồi sau là thượng sĩ Nguyễn Minh Dương. Hai anh đều là chiến sĩ thuộc đội CSGT Phú Lâm.
 
Trần Chánh Nghĩa