HTML clipboard

- Đầu tháng 5, gió mùa đông bắc tràn về, người Hà Nội lại khoác trên mình chiếc áo rét của mùa đông.

Chiều tối 3/5, thời tiết Hà Nội rất lạ. Nhiệt độ giảm đột ngột xuống dưới 20 độ C làm cuộc sống người dân ít nhiều đảo lộn.

Người già, trẻ nhỏ cảm nhận cái lạnh rõ rệt nhất. Học sinh, sinh viên, thậm chí cả thanh niên… đều co ro trong chiếc áo mùa đông.

Trên phố Chùa Bộc, người bán hàng co ro trong chiếc áo mỏng, góc phố cửa Nam, bà cụ già quấn lại chiếc khăn len, khoác lên người chiếc áo mùa đông.

Có thể đây là đợt lạnh cuối cùng trong năm ở Hà Nội.


  Trẻ em ra đường tối 3/5 mặc áo rét - Ảnh: Lan Thương

  Học sinh đi học về mang trên mình đồng phục mùa đông - Ảnh: Lan Thương

Ảnh: Lan Thương

  Người Hà Nội lại mặc áo rét đón gió mùa đông bắc - Ảnh: Lan Thương

  Nam thanh, nữ tú Hà Nội dạo chơi hồ Gươm với áo rét - Ảnh: Lan Thương

  Một người bán hàng trên phố Chùa Bộc co ro trong chiếc áo mỏng - Ảnh: Lan Thương

Người già và trẻ nhỏ có sự chuẩn bị tốt nhất với gió mùa đông bắc - Ảnh: Lan Thương

Bà cụ già trên phố Cửa Nam quấn lại chiếc khăn len chống rét.
Ảnh: Quốc Lương
Ảnh: Quốc Lương
 
Ảnh: Quốc Lương
 
Ảnh: Quốc Lương 
 
Ảnh: Quốc Lương
 
 
 Ảnh: Quốc Lương
 
Ảnh: Quốc Lương

Lan Thương - Quốc Lương