- Những mong đứa con trai từng phải điều trị bệnh tâm thần có được mái ấm hạnh phúc, không ngờ sắp đến ngày hạnh phúc vẹn toàn cũng là lúc anh ta phát tan tất cả.
Buổi sáng oan nghiệt

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 13giờ 45 ngày 15/5, tại ngách 37, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, người dân khu vực phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi Đào Hải Thiện (SN 1982, trú tại SN 16 ngách 37 ngõ Thổ Quan) hai tay cầm con dao tấn công người vợ đang mang thai ở tháng thứ 6, chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1982).

Chị Dung (đắp chăn hồng) đang mang thai tháng thứ 6 hiện rất yếu sau khi bị chồng đâm 40 nhát
 

Nhận được tin báo, Công an phường Thổ Quan đã cử Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh, Đại úy Đoàn Văn Thanh và Thiếu tá Hà Văn Phóng xuống hiện trường.

Theo lời kể của lãnh đạo Công an phường Thổ Quan, tại hiện trường là cảnh tượng kinh hoàng khi người chồng hai tay cầm ba con dao, lôi người vợ đang có bầu khoảng 6 tháng, người đầy máu me từ nhà qua khoảng sân, ra phía ngoài mặt ngách 37.

Khi cảnh sát có mặt, Thiện vẫn tiếp tục cầm dao chém và cứa vào người vợ mình, còn nạn nhân thì nằm gục trên vũng máu. Thiện hung hăng đe dọa mọi người.

Trước tình thế như vậy, Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh hô to “bỏ dao xuống” để hướng sự chú ý của Thiện về phía mình. Trong giây lát Thiện quay ra phòng thủ, bỏ lơ người vợ đang gục trên vũng máu ít phút thì Thượng Sỹ Tuấn Anh và Đại úy Đoàn Văn Thanh đã nhào vào dùng vũ lực, tước vũ khí của Thiện.

Trong lúc tiếp cận đối tượng nguy hiểm, Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh bị Thiện chém một nhát vào phía tai bên trái, gây thương tích. Trước khi bị khống chế, Thiện đã tự làm bị thương mình và dùng dao tự cắt dương vật.

Sau khi bị cảnh sát khống chế, Thiện đã bất tỉnh do mất nhiều máu. Công an phường đã vội đưa cả Thiện và vợ vào bệnh viện cấp cứu.

Những dấu vết để lại ở hiện trường cho thấy, Thiện đã chém vợ từ trên tầng 2 rồi sau đó lôi xuống tầng 1 và tiếp tục xuống tay với vợ. Kiểm tra sợ bộ cho thấy, chị Dung bị khoảng gần 40 vết chém khắp toàn thân.

Hạnh phúc mong manh


 
Thiện đang được bố chăm sóc trong bệnh viện
 
Thiện vốn sinh ra trong một gia đình công chức, bố mẹ đều là những người hiền lành chất phác, anh ta là con trai thứ hai và là con trai duy nhất trong gia đình.

Thiện từng theo học trường cao đẳng sư phạm, khi ra trường đã xin vào giảng dạy cho một trường tiểu học. Tuy nhiên, đi làm được sáu tháng thì gia đình phát hiện ra Thiện có những biểu hiện bất bình thường.

Anh ta được gia đình đưa vào Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội điều trị bệnh rối loạn tâm thần trong thời gian hai tháng.

Sau khi xuất viện, Thiện dần trở lại bình thường, lúc đầu chỉ làm thợ khoan, thời gian gần đây anh ta đã có thể làm việc cho một công ty quảng cáo. Trong suốt thời gian đó, Thiện vẫn uống thuốc điều trị bệnh đều đặn.

Thấy con đã bình phục, bố mẹ Thiện mừng lắm, ông bà bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình cho cậu con trai út. Bố Thiện về quê và tự đi “tìm vợ” cho con. Hạnh phúc tưởng như vẹn toàn khi Thiện đã gặp được Dung, một cô gái hiền lành và làm kế toán cho một công ty luật.

Dù đã được cha mẹ Thiện cho biết về bệnh sử của Thiện, nhưng Dung vẫn dũng cảm đồng ý về làm vợ anh ta. Họ làm đám cưới và sống hạnh phúc trong sự mừng vui của cha mẹ Thiện. Niềm vui như được nhân lên khi họ biết tin con dâu có bầu, đứa cháu họ đang đón đợi lại được siêu âm là bé trai nên họ càng vui mừng hơn.

Cô con dâu được bố mẹ yêu chiều và Dung cũng tỏ ra là một nàng dâu hiền thảo, không có điều tiếng gì. Cho đến ngày 15/5 thì Thiện lại bắt đầu có những biểu hiện bất bình thường khi từ 7 giờ sáng cậu ta đã đuổi bố mẹ ra ngoài, khóa trái cửa để nói chuyện riêng với vợ.

Biết sắp có chuyện chẳng lành, bố mẹ Thiện tìm cách cầu cứu đến bác sỹ. Theo lời bố Thiện kể lại: “Khoảng 2h sáng tôi thấy Thiện đi từ trên nhà xuống, vẻ mặt rất khác và có những hành động mất kiểm soát. Tôi rất lo nó tái phát nên cả đêm hôm đấy tôi thức để trông nó. Khoảng 7h30 sáng, tôi lên nhà một bác sĩ tâm thần để nhờ giúp đỡ, nhưng hôm ấy gia đình ông ấy đi vắng. Sau một hồi bàn bạc, gia đình chúng tôi lại đến cầu cứu các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, tuy nhiên là ngày nghỉ nên việc cầu cứu không thành... Và khi tôi quay về thì sự đã rồi”.

Một người họ hàng của Thiện cho biết, kể từ sau khi Thiện lấy vợ thì anh ta đã tạm không dùng thuốc điều trị chứng rối loạn tâm thần.

Cho đến chiều ngày 16/5 thì Thiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện. Trên giường bệnh, Thiện cao lớn trắng trẻo, trên mặt còn nguyên những vết bầm tím. Trong phút tỉnh táo, anh ta cho biết đã cảm thấy rất tiếc vì những gì đã gây ra cho vợ và luôn miệng nói: “Chúng em yêu nhau lắm !”.

Trong khi đó, chị Dung, vợ Thiện sức khỏe còn rất yếu, vẫn chưa đủ sức để nói được nhiều nên cơ quan công an chưa thể tiếp cận để lấy lời khai.

Hiện giờ, bố mẹ Thiện đang sống nhờ quán trà đá và phải nai lưng chăm sóc con trai và con dâu trong bệnh viện. “Khi đến công an báo việc con trai mình gây chuyện, mẹ Thiện như người mất hồn”, lãnh đạo công an phường cho biết.

Điều mà gia đình Thiện đang mong mỏi nhất là chị Dung sớm bình phục, đặc biệt là đứa bé trong bụng chị sẽ không bị ảnh hưởng, để bi kịch của gia đình họ bớt phần thảm thương.

T.Nhung