HTML clipboard

 – Thấy chính quyền địa phương tiến hành lập hồ sơ đền bù giải tỏa cho những ngôi mộ nằm trong vùng dự án, Dương Thành Dũng đã móc nối với đồng bọn thuê người đắp mộ “gió” để chiếm đoạt 153 triệu đồng tiền bồi thường.

Ngày 23/6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Dương Thành Dũng cùng đồng bọn thực hiện. 

Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (TP.HCM) về việc khảo sát, giải tỏa nghĩa trang để mở rộng diện tích cho các trường học trên địa bàn, Tổ công tác khảo sát giải tỏa nghĩa trang được thành lập với 6 thành viên, trong đó Nguyễn Văn Thành – cán bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện giữ vai trò Tổ trưởng.

Theo đó, Nguyễn Văn Thành có nhiệm vụ chỉ đạo tiến hành khảo sát thực tế để nắm rõ hiện trạng từng nghĩa trang (vị trí, diện tích, số mộ), tham mưu cho UBND huyện thực hiện các thủ tục theo quy định để sử dụng quỹ đất này vào việc nới rộng các trường học. Trong đó có việc mở rộng sân tập thể dục của trường THPT Bà Điểm do nhà trường trực tiếp đầu tư. 

Ngày 1/2/2008, đại diện trường THPT Bà Điểm ký hợp đồng giao cho Công ty TNHH Thiên Đệ (do Dương Thành Dũng – Giám đốc đại diện) thực hiện quá trình dãy cỏ, phát hoang, vẽ sơ đồ hiện trạng từng ngôi mộ trong nghĩa trang. Lợi dụng chủ trương trên, Dũng đã móc nối với Trương Minh Hải tìm người đứng lên làm hồ sơ giả, lập mộ giả để nhận tiền đền bù.

Bằng thủ đoạn trên, Dũng và Hải đã hướng dẫn 6 hộ dân làm 51 hồ sơ mộ giả, chiếm đoạt tổng cộng 153 triệu đồng tiền đền bù của Nhà nước. Trong đó, Dũng chiếm đoạt 103 triệu đồng, Hải 7,1 triệu đồng, số tiền còn lại hai bị cáo đem chia cho các hộ dân và trả công thuê người đắp mộ giả.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Thanh Dũng (56 tuổi, Bình Dương) 2 năm tù, Trương Minh Hải (43 tuổi, Bình Dương) 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Thành (58 tuổi, TP.HCM) cũng lãnh án 10 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

M.Phượng