Không chỉ là “lá phổi của Hà Nội”, Hồ Tây còn trở thành “bể bơi bất đắc dĩ” của nhiều người.
- Không chỉ là “lá phổi
của Hà Nội”, Hồ Tây còn trở thành “bể bơi bất đắc dĩ” của nhiều người.
Thời gian gần đây, hàng
trăm người dân đã “không hẹn mà gặp” đều tìm xuống Hồ Tây để bơi lội… giải nhiệt
mùa hè.
"Bãi tắm" này
thuộc mạn phường Quảng An...
Khu vực hồ Tây tại phường Quảng An có một cửa xuống đã biến thành… bãi tắm. Vào
các buổi chiều, người dân náo nức rủ nhau đến đây để bơi lội.
Theo họ, hồ Tây rất nông, lội ra xa chỉ đến ngang ngực. Đi làm về, ghé qua bơi
lội một lúc cho khỏe khoắn, sau đó về nhà tráng lại nước ngọt.
“Đây là hồ tự nhiên nước
ngọt nên việc bơi lội ở đây thoải mái hơn nhiều so với bể bơi, đấy là chưa kể
đến bị “phản ứng” bởi các hóa chất xử lý nước bể bơi” – một người dân cho biết.
người dưới
nước...
Kẻ trên bờ trông
ngóng...
Có rất nhiều người đến “bể bơi Hồ Tây” để bơi lội: già trẻ lớn bé, cả thanh
niên, trẻ em, người trung niên và… phụ nữ.
Bậc lên xuống rất
trơn, rêu phủ xanh...
nhưng không vì
thế mà không có người không tắm...
Ngoài áo phao,
còn có cả phao tự chế bằng... thùng xốp.
Nhiều người chuẩn bị cả phao bơi bằng xăm ô tô, xăm xe máy; kính bơi… Nhiều
người sáng tạo hơn đã tạo phao bơi bằng… miếng xốp bọc băng dính, buộc một đầu
dây và… quàng vào cổ.
"Phường nhắc nhở
rồi nhé!"
Nhưng không ăn
thua.
Tại “bãi tắm” này, biển 'Cấm tắm' được UBND phường Quảng An đặt ngay lối lên
xuống. Tuy nhiên, không vì tấm biển này mà “bể bơi hồ Tây”… thiếu khách!