Buổi sáng định mệnh khi cơn lũ ập đến vùng quê nghèo An Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) đã cướp đi sinh mạng của cô bé học trò nghèo. Lớp học từ nay sẽ vắng bóng em...

Nữ sinh bị lũ cuốn trôi
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình có mưa lớn ở thượng nguồn nên nước lũ đổ về nhanh đã cuốn trôi một người và làm hơn 800 ngôi nhà bị ngập.


Trời mưa lớn, nước lũ về nhanh, nhưng từ 3h sáng, Thu đã cùng cha thức dậy chèo thuyền đi gom lưới. Khi trời chưa kịp sáng, một cơn gió mạnh ập đến lật úp thuyền. Em bị nước lũ cuốn, người cha may mắn được cứu, hiện vẫn còn mê man, bất tỉnh.

Một ngày sau cái chết của em Phạm Thị Lệ Thu (14 tuổi) tại thôn Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), chúng tôi tìm về gia đình em khi nước lũ vẫn chưa rút hết.
 

Người thân, bạn bè đau buồn bên linh cữu cháu bé xấu số.


Con đường nhỏ dẫn vào nhà nạn nhân, nước vẫn đang ngập, thỉnh thoảng có những đoàn người trên tay cầm bó hương, mặc áo mưa, đội ô, xắn quần lội nước đến chia buồn với gia đình có người bị lũ cuốn.

Ngôi nhà nhỏ, nhiều người vào, ra liên tục càng trỏ nên chật chội hơn. Bên linh cữu của cháu bé xấu số, tiếng khóc thương không lúc nào dứt. Trên bàn thờ đặt di ảnh của cháu, hương khói vẫn tỏa ra nghi ngút.

Khuôn mặt buồn rũ rượi bên di ảnh cháu gái, anh Lê Công Thế, cậu ruột cháu Thu kể, khoảng 3h sáng ngày 12/10 trời mưa to, như thường ngày, bố và mẹ cháu Thu sẽ ra thu gom lưới đã thả từ tối hôm trước.

Nhưng, sáng hôm qua, mẹ cháu bị mỏi mệt trong người nên không đi được. Thu phải dậy sớm đi cùng cha. Mới 3h sáng, khi màn đêm vẫn đang còn đen kịt, cô học trò lớp 9 Trường THCS An Thuỷ đã dậy cùng với bố ra sông gỡ cá sớm để về kịp đi học trước 7h sáng.

Trong lúc đang thu gom lưới để gỡ cá thì nước lũ về mạnh. Cơn gió mạnh như lốc xoáy đã làm chiếc thuyền bé đang chòng chành chở hai bố con bị lật úp.

Một số người cũng đi thu gom lưới gần đó nhìn thấy đã vội chạy đến vớt được anh Sáu lên, sơ cứu kịp thời. Còn cháu Thu thì họ lặn tìm mãi không thấy. Đến khoảng 2h chiều thi thể cháu mới tìm được.

Mẹ cháu bé là chị Lê Thị Búc (47 tuổi) trong lúc đang ốm yếu, lại nhận được hung tin nên cứ ngất lên ngất xuống nhiều lần, hiện giờ đang nằm mê man không biết gì.

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình có người bị nạn.

Người bố Phạm Văn Sáu (48 tuổi), may mắn thoát chết, nhưng do uống nhiều nước nên cũng rất yếu, từ hôm qua đến giờ vẫn nằm, lúc tỉnh, lúc mê, chưa biết gì chuyện mất con gái.

Bạn bè học cùng lớp của cháu Thu cũng đã đến thắp hương, chia buồn với gia đình. Một em tên Thắng cho biết:‘‘ Ở lớp Thu hiền lành, chăm chỉ, được thầy, cô, bạn bè quý mến. Thu mất đi lớp ai cũng buồn lắm’’.

Thu là em út trong gia đình có 4 chị em. Hai chị gái đầu đã lấy chồng, anh trai thứ ba cũng đã lấy vợ. Kinh tế của gia đình ông Sáu rất khó khăn, chủ yếu dựa vào 5 sào ruộng.

Để trang trải thêm cho cuộc sống, hàng ngày vợ chồng ông Sáu phải đi thả lưới ven sông kiếm thêm thu nhập, nuôi con ăn học. Không biết rồi đây, khi tỉnh dậy biết được sự việc, đôi vợ chồng mất con đến bao giờ mới nguôi được nỗi đau.

Rời gia đình nạn nhân, chúng tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng khóc của người thân, bạn bè, hàng xóm…xót thương cho cháu bé xấu số hòa trong tiếng mưa, tiếng bì bõm của những người khách đang lội nước đến chia buồn.

  • Trần Văn – Thuý Phan