- Vào khoảng 11 giờ trưa 21/2, tại số nhà 4, ngõ 389 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nhà do Nguyễn Trung Hải, sinh năm 1980, là con trai chủ nhà tẩm xăng tự thiêu.

Nạn nhân đã cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, trên cổ có một vết cắt rất sâu, vẫn còn ngồi nguyên trên ghế. Nhiều khả năng nạn nhân tẩm xăng đốt nhà rồi dùng dao cứa cổ tự tử.

Nhiều thông tin cho biết thêm, anh Hải là đứa con chơi bời, đã nghiện nặng và nhiều lần dọa tử tự, đòi mẹ bán nhà.

Rất may, ý định đốt nhà, tự tử của Hải đã không thành do nhiều người dân đã phát hiện kịp thời.



Anh Dương Ngọc Tuấn- số nhà 33A, Dịch Vọng Hậu, ngõ 389 đã phát hiện vụ việc và ngay lập tức gọi điện cho đội cứu hỏa đến  chữa cháy.

“Vào khoảng 11h trưa, có mùi khét lẹt và khói đen bốc lên mù mịt từ tầng 2 căn nhà. Sau khi gọi điện ứng cứu, 5 phút sau đội cứu hỏa đã có mặt”- anh cho biết thêm.

Sau 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Căn nhà có 4 tầng nhưng đám cháy chưa kịp lan ra, toàn bộ giường, chiếu trong căn phòng ở tầng 2 đã bị cháy rụi.

Sau 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Căn nhà có 4 tầng nhưng đám cháy chưa kịp lan ra, toàn bộ giường, chiếu trong căn phòng ở tầng 2 đã bị cháy rụi.

Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện 198.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh Tuấn