New Page 11

 – Bé gái 3 tuổi bị bảo mẫu đạp dưới sàn nhà tắm. Một lúc sau bé tiếp tục bị nắm tóc giật ngược ra phía sau và tạt nước vào mặt đến nỗi chới với. Bất cứ ai được xem đoạn clip này cũng đều phẫn nộ...

 
       Xem clip bảo mẫu hành hạ bé 3 tuổi tại đây
 

Bảo mẫu ra đòn

 

Đoạn clip đăng tải trên các diễn đàn mạng cho thấy cảnh một phụ nữ to béo đang tắm cho bé gái gần 2 lu nước. Tuy nhiên, hàng loạt động tác của bảo mẫu này sử dụng khiến người xem không khỏi bức xúc, căm phẫn.

 

Theo đó, sau khi đạp bé gái nằm bẹp dưới sàn nhà tắm, bảo mẫu bắt đầu xối nước liên tục xuống người cháu bé. Đôi chân to kềnh liên tục chà đi xát lại trên lưng và mông người được tắm.

 


Bà Phụng (áo màu hồng) tái mặt khi xem đoạn clip
 

Một lúc sau, mặc cho cháu bé chóng mặt và liểng xiểng vì sự thô bạo, bà bảo mẫu tiếp tục nắm tóc bé gái giật ngược lên mấy cái để xối thêm vài ca nước nữa. Chưa hết, người xem có thể thấy bà bảo mẫu tạt nước thẳng vào mặt cháu bé không khác gì ra đòn. Cháu bé chới với cứ tìm chân bà bảo mẫu để bám vào nhưng không được.

 

Sáng ngày 24/11, chúng tôi tìm đến ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An tỉnh Bình Dương. Cơ sở giữ trẻ mà clip bạo hành nhắc đến là của bà Trần Thị Phụng (SN 1958). Khi các cán bộ phụ nữ và công an xã xuống làm việc, bà Phụng vẫn tươi cười đón tiếp bình thường. Tuy nhiên ngay sau khi xem clip mà nhân vật chính là mình, mặt bà Phụng biến sắc và bắt đầu cười gượng.

 


Ngôi nhà xảy ra sự việc.

 

Bé gái trong ảnh được xác định là bé Ngân (3 tuổi) con của một đôi vợ chồng công nhân thuê nhà trọ sống gần đó. Ngay cả bà Phụng cũng không biết họ tên đầy đủ của cháu Ngân là gì.

 

Trả lời về việc vì sao có hành vi như vậy đối với bé gái, bà Phụng bảo: “Tôi lau mặt cho nó mà nó cứ vùng ra không chịu nên tôi phải làm vậy”. Khi mọi người xung quanh đang xem clip tắm đó do bà Phụng gây ra thì bà này đứng cạnh cán bộ phụ nữ xã. Lâu lâu, bà Phụng buột miệng: “trời ơi, có gì đâu mà”.

 
Hoạt động chui gần 10 năm?

 

Trả lời VietNamNet, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thuận Giao cho biết: “Hành vi của bà Phụng là mất đạo đức và vi phạm về pháp luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, theo tôi phải trừng trị đích đáng”.

 

“Sau khi xem video clip, chúng tôi đã cho công an và các cán bộ phụ nữ xuống cơ sở xác minh. Xác định đúng đối tượng trong ảnh là bà Trần Thị Phụng. Về hướng xử lý chúng tôi sẽ để cho phía công an xác định hành vi của bà Phụng. Hướng giải quyết sẽ là chuyển cho công an huyện để xử lý”, ông Trung nói.

 


Bé Ngân- nạn nhân trong clip

 

Một số người dân gần nhà bà Phụng khi thấy đoàn kiểm tra đến đã túa lại xem và cho biết, chồng bà Phụng là ông Trần Văn Đỏ cũng tham gia giữ trẻ. Khi được hỏi: “Cô Phụng tắm cho con như vậy, con có đau không?”, bé Ngân chỉ cúi mặt và lắc đầu.

 

Bà Trịnh Thị Huyền, Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương, người trực tiếp đến kiểm tra cơ sở của bà Phụng cho biết, theo thông tin mà Phòng nhận được thì bà Phụng đã hoạt động chui gần 10 năm. Bé Ngân trong clip cũng đã được bà Phụng nhận trông giữ gần 3 năm nay.

 


Khu vực xảy ra sự việc

 

Theo xác minh của chúng tôi, cơ sở giữ trẻ tại gia đình bà Phụng là hoàn toàn không có giấy phép. Trước khi vụ tắm đòn cho bé 3 tuổi bị phát giác, cơ sở này cũng từng bị kiểm tra và nhắc nhở cảnh cáo.

 

Một số cán bộ phụ nữ huyện Thuận An khi có mặt tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin bà Phụng đã trông giữ trẻ nhiều năm nay. “Có thể khi thấy chúng tôi đến kiểm tra, bà Phụng đã giấu các cháu bé ra chỗ khác giống như cơ sở đã đóng cửa không còn hoạt động”.

 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng huyện Thuận An tập trung xử lý.

  • Quốc Quang