Nhìn đứa bé lớn lên từng ngày trở thành niềm hạnh phúc phúc vô bờ với vợ chồng chị. Bây giờ đi đâu chị cũng cảm thấy rất vui khi được mọi người đặt cho danh hiệu: bà ngoại tuổi 40.

 Cái tin…trời đánh

 Nhìn con cô con gái 17 tuổi chạy lăng xăng chạy quanh cậu nhóc kháu khỉnh đang chập chững tập đi, chị Huệ (Quân Hoàng Mai, Hà Nội) mỉm cười cảm nhận niềm hạnh phúc nhẹ nhàng đang dâng lên trong lòng. Hiếm ai nhìn mà có thể đoán được rằng con gái chị đang đùa vui với cậu con trai ruột của mình.

Dù mới bước sang tuổi 40, nhưng chị Huệ đã lên chức bà ngoại được gần 1 năm nay. Nhưng đi đâu mọi người cũng nghĩ chị mới sinh em bé, thậm chí có người quen lâu ngày không gặp nhìn thấy chị bế cháu còn xúm xít chúc mừng vì chị…sinh được con trai.

“Làm bà ngoài tuổi 40 cũng có nhiều điều thú vị. Cảm thấy mình cứ như người trẻ mãi không già” Chị Huệ hóm hỉnh.“Giờ đi đâu tôi cũng muốn đứa thằng nhóc đi cùng. Nó nghịch ngợm nhưng kháu khỉnh, thông minh, đi đến đâu mọi người cũng tranh nhau bế. Từ ngày có thằng nhóc, nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng như sắp đến tết”. Chị Huệ tươi cười nói thêm.

Càng mắng con, chị càng cảm thấy mặn đắng trong lòng (Ảnh minh họa).

Nhớ lại cái ngày phát hiện con gái mang thai, chị luôn cảm thấy có lỗi vì đã quá mất bình tĩnh rồi làm tổn thương con. Hôm đó, khi nghe bác sĩ thông báo cái thai trong bụng cô con gái yêu mới 16 tuổi đã được hơn 5 tháng, chị tưởng như cả bầu trời sụp xuống bên cạnh.

Lôi con lên phòng, chị mặc sức gào khóc, chửi mắng con cho thỏa cơn giận. Nhưng càng mắng con, chị càng cảm thấy mặn đắng trong lòng.

Chị đã làm gì sai để đến mức phải gánh chụi cái cảnh nhục nhã này. Gia đình không quá giầu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả, chị luôn chăm lo cho con không thua kém gì bạn bè.

Sợ con chểnh mảng việc học nên chị quản con rất chặt, con đi đâu với ai cũng phải xin phép, trước 9 giờ tối là phải có mặt ở nhà. Hôm nào về quá giờ một chút là chị lại gọi điện hỏi rồi giục về nhà ngay. Chị tin rằng với cách giáo dục và quản lý của mình, con chị sẽ không thể làm gì ngoài tầm kiểm soát của chị.

Vậy mà không biết từ bao giờ đứa con gái ngoan ngoãn của chị đã có thai? Cha đứa trẻ là ai? Một chàng thanh niên đứng đắn hay lại cũng một cậu nhóc tuổi teen vô lo vô nghĩ. Làm sao một cô bé mới 16 tuổi đầu lại dám làm cái việc tày đình ấy? Bao nhiêu suy nghĩ cứ liên tục kéo đến trong đầu càng khiến chị như phát điên.

 Đúng là chị đã sai…

 Rồi con gái chị kể, nó đã phải lòng anh chàng kỹ sư xây dựng ở Hưng Yên, yêu nhau được một thời gian thì anh chàng đòi quan hệ. Từ chối nhiều lần sợ bị người yêu bỏ nên con gái chị nhắm mắt làm liều.

Nhưng đến khi đã “no xôi chán chè” thì anh chàng trốn biệt không để lại dấu vết. Con gái chị cũng chưa từng về nhà anh chàng nên không biết tìm chàng ở đâu. Phát hiện có thai nhưng lại sợ mẹ đánh mắng nên cô con gái không tâm sự với ai. Chỉ đến khi cái thai đã quá lớn cô bé mới thỏ thẻ với mẹ làm chị chết điếng.

Bình tâm nhìn lại mọi việc, chị nhận một sự thật đau lòng rằng đúng là chị rất quan tâm đến con nhưng chỉ quan tâm trong chuyện học hành của con chứ không quan tâm đến tâm tư, tình cảm, tấm sự của con. Hai mẹ con chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề giới tình, tình dục hay bao cao su. Quả thật chị đã quên mất rằng con gái mình đã trở thành thiếu nữ. 

Cái thai đã quá lớn nên nếu phá bỏ sẽ rất có hại cho sức khỏe. Nhưng nếu để sinh thì cháu gái chị sẽ thành đứa trẻ mồ côi. Rồi chị sẽ phải đối mặt sao với sự đàm tiếu của thiên hạ.

Sau biết bao đêm thức trắng trăn trở, hai vợ chồng chị quyết định chỉ còn cách đưa đưa con về quê, chờ con sinh xong sẽ quay lại tiếp tục học, còn đứa trẻ sẽ đem cho.

Con gái còn quá ngây thơ nên việc chăm sóc em bé đều do một tay chị đảm đương (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng, khi đứa trẻ ra đời, niềm hạnh phúc được làm bà, tình máu mủ ruột rà đã không cho phép chị làm như vậy. Con gái còn quá ngây thơ nên việc chăm sóc em bé đều do một tay chị đảm đương.

Vậy rồi chị quyết định đưa cháu về thành phố, công khai mọi chuyện với mọi người. Nhìn đứa bé lớn lên từng ngày trở thành niềm hạnh phúc phúc vô bờ với vợ chồng chị. Vậy mà gần 1 năm cũng đã trôi qua, bây giờ đi đâu chị cũng cảm thấy rất vui khi được mọi người đặt cho danh hiệu: bà ngoại tuổi 40.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý, Trung tâm tư vấn Gia đình và Trẻ em (Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam)

Bất kì người mẹ khi phát hiện con gái phá thai cũng sẽ cảm thấy rất shock, họ có thể có phản ứng tự nhiên là muốn mắng mỏ, thậm chí đánh đòn con. Họ thường cảm thấy rất xấu hổ, lo sợ sự đàm tiểu của xã hội.

Nhưng sau khi bình tâm trở lại họ sẽ cảm thấy đau khổ, lo lắng cho tình cảnh của con. Với những người bất đắc dĩ phải lên chức bà ngoại, tình máu mủ với cháu sẽ khiến họ tha thứ tất cả.

Khi găp phải tình huống tương tự, người mẹ cần phải bình tĩnh từ từ giải quyết vấn đề. Thay vì mắng nhiếc hay trừng phạt, người mẹ nên nhỏ to tâm sự chỉ cho con thấy rõ tác hại của hành động của mình.

Sau đó, từ từ tìm hướng giải quyết. Không nên quá cực đoan hoặc quá nghiêm trong hóa vấn đề để dẫn đến những hậu quả không tốt.

  • Nguyên Mộc