Đến hẹn lại lên, phiên chợ cầu lộc mua may bán đắt duy nhất trong năm (chợ Viềng, xã Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định) lại họp. Năm nay, tiết xuân hây hẩy rét nhưng không có cảnh mưa phùn gió bấc khiến phiên chợ có nhiều màu sắc tươi vui.

Du khách trảy hội chợ Viềng, không thể không bỏ qua ba việc quan trọng: đi lễ Đền Phủ Dầy, đền Trình…; mua một cây hoặc một món đồ bán tại chợ; mua đồ nông cụ và một miếng thịt bò do người dân địa phương chính tay giết mổ… để lấy phước về nhà.

Chợ họp về đêm, giữa cảnh tranh tối tranh sáng nên người đi chợ phải đến từ xẩm tối, và ra về khi trời cũng đã nhọ mặt người.

Hình ảnh ngộ nghĩnh không hiếm gặp ở chợ Viềng: Những chiếc đầu bò… cười - một phong tục mua thịt bò cầu may tại chợ Viềng.

 

Vẫn cảnh sầm uất, trăm kẻ bán, vạn kẻ mua như mọi năm; khói nhang vẫn nghi ngút trên khắp các cửa đền, cửa phủ…

Vẫn cảnh chen chân giữa cây và người là những trò chơi đỏ đen tôm – cua – cá… Đêm tối bủa vây chen chúc với những ánh sáng yếu ớt của những dòng dây điện.

Chợ Viềng năm nay, theo đánh giá của khách trảy chợ, gói gọn trong ba chữ: đồng, vui, và cả làng cùng cười.

Cây, người, lều quán... chen chúc giữa đêm đen.
"Món hàng" này, có lẽ các phiên chợ trước kia chưa từng được bày bán!
Người chủ hàng tranh thủ lúc vắng khách tưới thêm nước vào cây cho... đẹp mã!
 
Gian hàng bày bán phong lan...
thúng...
và dao kéo, liềm hái, lưỡi xẻng, cuốc, cày, bừa... là những nông cụ truyền thống được bán tại chợ.
Một cuộc "mua may - bán đắt" được giao dịch thành công!

Cây sanh này, dù chưa hoàn chỉnh nhưng đã được anh chủ vui tính ra giá… 25 triệu đồng!

Cặp phong lan được ra giá 7 - 8 triệu đồng/giò.
 
Quầy bán thịt bò vắng khách vào tảng sáng. Vào lúc chiều ngày 06 âm lịch, giá một kg thịt bò được bán 800.000đ/kg.
Mua "hươu" về nhà lấy may!
 
Xe ôm và đèn lồng tưng bừng trước cổng chính Phủ Dầy.
  Kiên Trung