Sáng nay, tuyến đường bị nước lũ và đất, đá đổ xuống vùi lấp nhiều ô tô vẫn ngổn ngang, chưa thể lưu thông. 

Nhiều đất đá còn vương lại, xung quanh có nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay hoạt động.

Những mảng đồi tại đây trơ trọi, cây cối bị đốn hạ nhường chỗ cho những công trình bằng bê tông.

Những khu nghỉ dưỡng hoành tráng mọc lên trên những quả đồi khiến nhiều người dân xung quanh hoài nghi lý do sạt lở.

Nơi nhiều ô tô bị đất đá vùi lấp nằm ngay lối vào những khu nghỉ dưỡng đang được dọn dẹp. Trước đó, trao đổi với VietNamNet, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, sự việc trên xảy ra vào sáng 4/8, mưa lớn cuốn trôi đất đá xuống các tuyến đường ở thôn Minh Tâm, nhiều ô tô bị ngập qua bánh xe, không thể di chuyển.

Đến sáng nay, hiện trường vụ sạt lở được công nhân tích cực dọn dẹp trở lại. Các loại máy móc khẩn trương thi công để trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, một số thời điểm có mưa nên các công nhân gặp nhiều khó khăn.

Việc huy động máy móc và phương tiện tiến hành từ hôm qua nhưng đến nay mặt đường vẫn tràn ngập đất đá.

Các homestay cũng huy động nhân viên dọn dẹp đất đá sau vụ sạt lở để sớm trở lại đón khách.

Hiện nước từ trên đỉnh đồi vẫn tiếp tục chảy xuống theo con dốc, tùy theo lượng mưa. 

Điểm đầu con dốc cũng là một khu nghỉ dưỡng được xây dựng kiên cố, mảng sườn bên cạnh không còn nguyên vẹn, đất đá ngổn ngang.

Khu vực xảy ra sạt lở. Ảnh: Google Maps.