Những ngày qua thời tiết ở khu vực Thanh Hóa nắng nóng, oi bức, nông dân ven TP Thanh Hóa như phường Hàm Rồng, Đông Cương, Thiệu Khánh… phải dậy từ 3-4h sáng để ra đồng làm việc. Không những thế, để chống chọi với cái nắng nóng khắc nghiệt, người dân phải mang cả quạt ra đồng để làm mát.

Bà Lương Thị Kiên (52 tuổi), phường Hàm Rồng cho biết, nhà bà trồng hơn 1 sào đất mầu ven bãi bồi sông Mã, hàng ngày bà thức dậy lúc 4h sáng để ra làm ruộng, đến khoảng 9h khi trời nắng nóng gay gắt thì về.

“Khoảng 1 tuần trở lại đây trời nóng, lại không có gió nên tôi phải mang quạt điện ra đồng quạt mát. Trên thì tôi che ô, dưới dùng quạt mà mồ hôi vẫn nhễ nhại”, bà Kiên chia sẻ.

Nằm ở khu vực xa, không kéo được dây diện, nhiều người chọn cách làm mát bằng việc mua áo giữ nhiệt có sẵn quạt tích điện bên trong. 

Ông Lương Văn Tùng cho biết, mặc dù làm nông nghiệp không có thu nhập cao, tuy nhiên ông vẫn phải bỏ ra gần 1 triệu đồng mua chiếc áo giữ nhiệt để ra đồng cho đảm bảo sức khỏe.

Một số hình ảnh người dân đội nắng làm đồng ở TP Thanh Hóa:

Người dân mang cả quạt ra đồng để quạt mát.
Bóng mát của chiếc ô chỉ vừa cho một người ngồi làm.
Đến khoảng 9h sáng là người dân phải về vì nắng nóng.
Nhiều người chọn mua áo giữ nhiệt để đi làm đồng.
Những chiếc ô vẫn là thông dụng với người nông dân.
Đi tới đâu chiếc ô được mang theo tới đó để che nắng.
Tùy vào địa hình đồng ruộng để lựa chọn ô che nắng cho phù hợp.
Dù nắng nóng nhưng người dân vẫn phải ra đồng hàng ngày.
Đồng ruộng nắng chói chang.
Tưới nước cho ruộng rau má.
Xe máy của người dân cũng được che chắn cẩn thận.