Hai chúng tôi biết nhau hơn 6 năm do chơi chung hội bạn từ thời sinh viên. Trong 1 lần quá chén, chúng tôi lỡ đi quá giới hạn dù chỉ mới có chút cảm mến nhau. Sau lần đầu tiên đó, tôi dính bầu. Anh thể hiện mình là một người có trách nhiệm, đề nghị cưới tôi để lo cho 2 mẹ con.

Vậy là quyết định kết hôn nhanh chóng được 2 đứa thống nhất. Do chúng tôi đều là những người trưởng thành, công việc ổn định nên cả 2 bên gia đình đồng tình, hôn lễ nhanh chóng diễn ra.

Chúng tôi bước vào cuộc sống hôn nhân cùng lúc với việc tìm hiểu và yêu nhau. Mới đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng dần dần chúng tôi cũng hiểu nhau nhiều hơn. Những tưởng năm tháng hôn nhân tươi đẹp đang dần mở ra trước mắt cùng với đứa con trong bụng ngày một lớn, nào ngờ tôi phát hiện chồng không giống như những gì anh thể hiện.

Ảnh minh họa: Pexels

Tôi không bao giờ quên được cảm giác những ngày đi viện sinh con. Sáng hôm đó, anh vào viện thăm chớp nhoáng rồi phó mặc vợ con cho mẹ tôi chăm sóc, anh đi công tác. Ngay trưa hôm sau, tôi phải nén cơn đau sau đẻ mổ để gọi điện nhờ bạn bè bảo lãnh chồng tôi. Anh đi "công tác" cùng 3 người khác tại khách sạn nhỏ trong thành phố và bị công an bắt vì tội đánh bạc.

Cứ ngỡ rằng đó chỉ là tai nạn do chồng cả nể ham chơi. Nhưng hóa ra, anh là một con bạc khát nước và luôn che giấu mình dưới vỏ bọc một viên chức hiền lành, có trách nhiệm với vợ. Anh luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để thỏa mãn đam mê chơi trò đỏ đen.

Con trai đầu lòng lớn dần, những tưởng anh sẽ vì con, nhìn con mà sống. Nhưng không, anh càng ngày càng lún sâu vào tệ nạn, bỏ bê mẹ con tôi.

Quá mệt mỏi với những lần đi “chuộc” chồng. Tình yêu trong tôi vừa nhen nhóm lên đã vụt tắt. Tôi đề nghị li thân, anh cũng nhanh chóng đồng ý.

Chúng tôi thuê nhà trọ ở cách nhau không xa lắm, để anh vẫn có thể về gặp con bất cứ khi nào. Trong những lần anh về thăm con, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn qua đêm với nhau như một cách để giải tỏa tâm sinh lý.

Nghĩ cho con có bố, cũng là nghĩ cho tôi có người sớm hôm bên cạnh, tôi chấp nhận quay lại sống chung cùng chồng sau 1 năm li thân.

Nhưng đúng là cờ bạc ngấm trong máu nên anh ta không thể nào từ bỏ. Tệ hơn nữa, tôi được biết trong thời gian li thân anh ta qua lại với 2 người phụ nữ khác để vừa giải trí vừa được cung phụng tiền bạc vui thú đỏ đen. Khi quay trở lại với tôi, anh vẫn không chấm dứt với 2 người phụ nữ kia, một lúc qua lại với cả 3 người.

Không chịu được sự sỉ nhục này, tôi quyết định li hôn. Phiên tòa diễn ra giữa tháng 12 năm ngoái. Chúng tôi mỗi người mỗi ngả, con trai gần 3 tuổi do tôi nuôi dưỡng, mỗi tháng anh ta chu cấp 3 triệu để nuôi con.

Trước khi nghỉ tết Nguyên đán, anh ta tới nhà chơi với con, xin phép tôi cho đón con về ăn Tết với bà nội rồi mùng 2 sẽ đưa con về. Thấy con trai cũng quấn bố nên tôi đồng ý. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó tôi lại lên giường cùng anh ta.

Và rồi hôm nay, tôi bàng hoàng khi phát hiện mình đã mang bầu với chồng cũ. Đó là thai đôi, được gần 2 tháng.

Sao cuộc đời tôi lại nhiều ngã rẽ bất ngờ như vậy chứ. Tôi nói chuyện với chồng cũ, anh ta lại đề nghị quay lại sống cùng nhau. Anh ta xin tôi giữ cái thai đôi này vì đây là lộc trời cho, không phải ai cũng có được cơ hội ấy. Anh ta hứa sẽ thay đổi, tu chí làm ăn để chăm vợ nuôi con.

Tôi đang rất phân vân không biết có nên tha thứ, chấp nhận anh ta một lần nữa hay không. Nghĩ tới 3 đứa con mà tôi vừa trách mình dễ dãi vừa hoang mang lo cho những ngày tháng sau này.

Độc giả Thanh Hương