Một đám cưới 9X bằng “siêu xe” máy cày ruộng đang xôn xao làng quê xứ Nghệ.

Chiều 8/5, một đám cưới của hai vị hôn thê 9X là Khánh Lan, Minh Hằng, ở xóm 9, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang gây xôn xao dư luận bởi chiếc “siêu xe” máy cày ruộng.

Điều đáng nói, đám cưới này được tổ chức rước dâu bằng chiếc “siêu xe” máy cày ruộng tự chế do một gia đình nông dân nơi đây thực hiện. Chiếc máy cày ruộng này được trang trí gần khoảng 200 quả bóng bay, bốn góc thùng xe là 4 cọc sắt (bằng ống túyp nước) che lọng bằng vải hồng thắm, xung quanh phủ kín vải hồng; đầu xe đặt lẵng hoa lớn màu tím và dòng chữ song hỷ. 4 bánh xe cũng được trang trí bằng những chiếc nơ màu tím.

Theo một số thanh niên trong đám cưới cho biết, kinh phí trang trí xe gần 1,5 triệu đồng và khá cầu kỳ từng chi tiết nhỏ để tô thêm vẻ đẹp mang phong cách riêng ở miền quê này.

Điều đặc biệt ở đám cưới đó là tay lái “siêu xe” này chỉ mới học lớp 4, 5. Người dân cho biết, trước ngày diễn ra đám cưới của đôi bạn trẻ Khánh Lan và Minh Hằng, “tay lái” nhí này đã được “đào tạo” 2 ngày ròng rã trên cung đường tránh thành phố Vinh.

Tuy nhiên, khi thực hiện lái xe trên đường tránh Vinh, tay “lái lụa” nhí này tiếp thu rất nhanh và còn tỏ ra tự tin để lái xe cô dâu chú rể trong ngày cưới ở đường làng quanh co. Sau hai ngày tập lái, tài xế nhí này đã tự tin cầm vô lăng điều khiển chiếc xe máy cày rước cô dâu chú rể đi khắp ngõ ngách đường làng quanh co.

Trước đó, tại giáo xứ Thượng Lộc này cũng diễn ra một đám cưới khá lãng mạn, vui nhộn khi chú rể rước cô dâu trên xe đạp điện. Đoàn rước trong giáo xứ đều là những chiếc xe đạp điện.

Một số hình ảnh về đám cưới "siêu xe":

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

(Theo VOV; clip: Youtube)