Hoa Đào khoe sắc thắm
Lung linh sắc Mai vàng
Lộc biếc tràn trên lá
Ngóng anh về sương mai

Giữa biển cả trùng khơi
Lênh đênh cùng sóng dữ
Tiếng ru hời của mẹ
Dậy sóng dữ lòng anh

Chiều nay loa phát thanh
Gọi tình yêu biển đảo
Mẹ lật khăn bao nhỏ
Gửi nắng vàng cho anh

Trẻ áo đỏ, áo xanh
Những món quà xinh xắn
Cùng em khoe sắc thắm
Mùa Xuân này thăm anh!

Lời hứa vẫn mong manh
Phong phanh con đường nhỏ
Tiếng hời ru của mẹ
Tràn đảo nhỏ xa xôi

Nhớ anh ngày thôi nôi
Mùa Xuân đang dậy sóng
Mẹ sẽ thôi mong ngóng
Đem nắng vàng cho anh!

Phương Tâm


Âm thầm ngọn cỏ

Sinh ra từ đất,  
Lời ru ngot ngào
nước mắt, mồ hôi
Hiểu đất này -
là mẹ   

Ông mặt trời
Từ trên cao lặng lẽ
Âm thầm như bố
Năm tháng nhọc nhằn
Mẹ con hoài trông ngóng năm canh.

Như vô hình có môt sinh linh
Luôn bên tôi sẵn lòng chia sẻ
Những lúc buồn ông vuốt ve thật khẽ
"Dầy vò chi phận cỏ con ơi"

Mẹ bảo bôn ba giữa đời
Hy vọng đợi chờ theo tháng năm bên bố.

Trọng Khải