{keywords}        
Heo may về em bỗng nhớ tháng ba
Hoa gạo đầu hè lập lòe nhóm lửa
Thèn thẹn như lời yêu một nửa
Một nửa còn vương vấn trên môi
 
Tuổi thơ em bông gạo trắng rợp trời
Bồng bềnh những ngày mưa chiều sớm nắng
Giã biệt rồi cha thương mẹ yêu
Căn gác cũ chợt nhòe đêm vắng

Có anh- đời da diết bao nhiêu
Hoa chen lá, đỏ một trời nhung nhớ
Nồng nàn đấy, nồng nàn như hơi thở
Cứ miên man suốt dọc nẻo trốn tìm

Những mắt lá cô đơn im lìm
Tháng ba về mở tròn rạng rỡ
Đất nuôi cây, đất cho hoa bừng nở
Tình cho người, tình tìm thấy bình yên

Hoa gạo kéo ta về tuổi thần tiên
Xao xác cỏ may, tiếng cười ai reo khẽ
Bông gạo trắng triền đê, nắng ửng hồng e lệ
Hoa gạo ơi, bao giờ em lại về…

Kim Dung/ Kỳ Duyên