{keywords}
Đi qúa nửa đời
Suốt một thời trai trẻ
Anh không quên
Câu quan họ quê mình

Ơi câu ca
Đi vào thương nhớ
Từ lời mẹ ru
Vỗ cánh vạc, cánh cò
Để thương mãi
Liền anh, liền chị
Yêu nhau không dám vượt lời nguyền

Con sông Cầu
Quê bến nhân duyên
Hiểu đôi bờ, bến trong bến đục
Em đến thăm anh
Dải yếm đào nhớ bắc
Kẻo vướng mạn thuyền, nửa ở nửa đi

Trống cơm gọi anh muốn nói điều gì
Nón Ba tầm áo Tứ thân em mặc
Em mời anh miếng trầu Kinh Bắc
Cánh phượng cay duyên sẽ lặn vào trong
Để mắt ai lúng liếng đêm rằm
Câu hát say mạn thuyền ngày hội
Đến lúc chia tay giã bạn bồi hồi
Mong đến ngày gặp lại người ơi

Mời em đến vùng quan họ quê tôi
Lúa đồng vụ mới xanh rồi
Sân đình làng đang vào ngày hội
Tháng giêng mùa xuân đẹp lứa đôi
Dùng dằng ai ơi câu quan họ
Đi hết cuộc đời chẳng đến nơi

                               Tháng 1/2014

                           Nguyễn Hồng Minh