{keywords}
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ tổ mùng Mười Tháng Ba”

Vua Hùng dựng nước Nam ta
Cháu con gìn giữ để mà báo ân
Cha là Đức Lạc Long Quân
Có công giết giặc, giúp dân làm giàu
Khai hoang, trồng lúa, trồng rau
Giao thoa văn hóa, giúp nhau dựng nhà.

Mẹ ta – xinh đẹp, nết na
Mỹ nhân tài sắc tên là Âu Cơ
Tình duyên Âu- Lạc bất ngờ
Rồng- Tiên hai giống đâu ngờ cách xa
Trăm con trong bọc nở ra
Thông minh, tuấn tú, giống cha tuyệt vời.

Kẻ lên núi, người biển khơi
Chia nhau cai trị khắp nơi làm giàu
Con trưởng ở đất Phong Châu
Tôn làm vua nước đẹp giàu Văn Lang
Hùng Vương tên hiệu vua mang
Lập nên lịch sử vẻ vang nước nhà

Mười tám đời nối truyền qua
Văn Lang, Âu Lạc…sau là Việt Nam
Con Rồng, cháu giống phải làm
Đắp xây, gìn giữ nước Nam mạnh hùng!

Mai Nguyễn