{keywords}
 
Bến vẫn đợi thuyền
Em vẫn đợi anh!
Biển vẫn xanh, xanh mầu hi vọng
Dù thuyền có tròng trành sau từng con sóng
Em vẫn tin anh về - hôn cháy bỏng môi em

Nếu một ngày
Em để lạc mất anh
Thì biển ơi vẫn cứ một màu xanh nhé
Ngàn đời sau sóng cứ nhấp nhô như thế
Em vẫn đợi chờ...da diết lắm anh ơi!

Nhớ về nhau ôn kỷ niệm một thời
Hương Hoa Sữa đầu mùa …đắm đuối
Câu tình yêu ngập ngừng chừng…không vội
Vị ngọt nụ non thấm đượm nụ hôn đầu
Ta vẫn yêu nhiều như muối mặn biển sâu
Trước trắng đen giữa dòng đời nghiệt ngã
Khi còn tình yêu là sẽ còn tất cả
Đừng bao giờ chùn bước giữa gian nan

Giữa trùng khơi mặc biển dữ thét vang
Bến bờ yêu …ta tin thuyền cặp bến!

Phùng Minh Lương