- LTS: Những ngày này, khi Trung Quốc đem giàn khoan trái phép vào vùng biển chủ quyền của nước ta, nhiều người dân đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động này và gửi nhiều bài thơ đến Nhịp cầu thơ.

Nghệ sỹ ưu tú Khánh Hòa, người đầu tiên ra Trường Sa làm chương trình ca nhạc "Gần lắm Trường Sa", tới đây (16-5) sẽ tổ chức chương trình ca nhạc Hướng về biển đảo quê hương nhằm quyên góp tiền ủng hộ các chiến sỹ đang đối mặt với kẻ thù. Chị cũng đã gửi bài thơ Biển Đông dậy sóng như một tiếng nói bảo vệ chủ quyền.

 {keywords}

Láng giềng gần lộ nguyên hình cướp biển
Sao luôn mồm hô hữu nghị anh em
Trước mặt giả vờ tình hữu hảo
Sau lưng toàn tính chuyện cuồng điên

Luôn rêu rao coi trọng tình nghĩa
Bên trong đầy thủ đoạn ranh ma
Tìm mọi cách đê hèn xâm lấn
Coi Biển Đông như cái ao nhà

Ngang nhiên cắm giàn khoan cướp biển
Nơi máu thịt, sự sống dân ta
Bất chấp dư luận và công ước
Chà đạp lên sự hiếu hảo thuận hoà

Hỡi lũ cướp hãy nhìn vào lịch sử
Những Chi Lăng Bạch Đằng Đống Đa
Tham thì thâm sẽ bị trả giá
Biển Đông mồ chôn lũ cướp gian tà.

13-5-2014

NS Ưu tú Dương Khánh Hòa