{keywords} 

Ta không muốn mặt biển Đông dậy sóng
Biển hiền hòa ngân khúc hát vang xa
Mỗi buổi về tàu thuyền đầy ắp cá
Mặt mọi người tươi rạng rỡ như hoa.

Ta muốn mãi biển hiền hòa êm sóng
Để tàu thuyền vươn tiến thẳng khơi xa
Mang mơ ước mọi điều trong cuộc sống
Để cho đời như thơ mãi ngân nga.

Ta đâu muốn biển Đông hiền dậy sóng
Nhịn mãi rồi chỉ có mức độ thôi
Dân Việt ta không thể mãi cứ ngồi
Nhìn lũ sói ngang nhiên manh động.

Ta không muốn biển Đông hiền dậy sóng
Nhưng cũng không yên lặng mãi để rồi
Lũ mặt người dạ thú cứ trêu ngươi
Ta cũng sẽ cùng biển đông dậy sóng.

Để nhấn chìm những ngông cuồng khát vọng
Những mưu toan lấn chiếm biển trời
Dân Việt ta chân lý sáng ngời
Chờ chúng tới dìm đầu vào sóng biển...
.
13/5/2014

Chu Long