{keywords}
Tôi nghe tiếng nước non
trong lời ru của mẹ
có thân cò lặn lội vì con

Trong  lời ca em hát
có sông Hồng đỏ nặng phù sa
có sông Lam rằng là trong là đục
có chín cửa sông Tiền, sông Hậu ngọt lịm tiếng đờn ca…

Trong lời hịch của ông cha
giặc đến nhà
đàn bà cũng đánh!

Ôi đất nước bốn nghìn năm xây dựng cơ đồ
ta muốn bình yên cho những sợi khói chiều thong thả
trên cánh đồng con trâu no cỏ
những dòng sông sâu lắng giọng em hò…

Nhưng từ đâu vẫn kéo đến kẻ thù
để ta phải làm những Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa… lịch sử

Những ngày qua từ nơi sóng dữ
tiếng nước non lại thôi thúc vọng về!

Ở đó là Hoàng Sa, Trường Sa
đảo chìm đảo nổi
những ghềnh đá san hô máu xương phải đổi
lớp lớp hùng binh truyền nối bao đời…

Ở đó là giang sơn không thể chuyển rời
là bàn chân Trường Sơn vạn dặm
bàn chân theo cha xuống biển *
túa máu mặn mòi!

Người lính ra khơi
Mang theo lời ru của mẹ
Mang theo lời hứa với cha
Và mang theo cả câu hát của em ngọt ngào da diết…

Ôi hải đảo khơi xa thân thiết
Từ những đảo chìm chưa kịp nhô lên
Đã được ông cha trìu mến đặt tên
Những Hữu Nhật, Phú Lâm,…những Gạc Ma, Chữ Thập…
Tính nết mỗi con triều, đá ghềnh, luồng lạch
Những mùa cá di cư, quần tụ, sinh thành…
Bao thế  thệ ngư dân thông thuộc tựa tên mình
Họ đến là về, họ đi là nhớ…

Thương biết mấy quê hương xứ sở
Những cánh buồm dong duổi tháng ngày xa
Cuối nước chân mây đâu cũng quê nhà
Một vệt nắng cuối chiều, một bình minh buổi sớm
Một ánh sao đêm giữa mênh mông biển lớn
Một cánh chim trời báo bão đã thân quen…

Đất nước gọi mình trong những cái tên
Từ Móng Cái rừng dương đến Cà Mau rừng đước
Từ Phan Xi Phăng trên ba nghìn thước
Đến những đá chìm kiêu dũng ở Trường Sa
Từ Ngọc Linh Sơn trên đỉnh “nóc nhà”**
Đến bãi bờ Biển Đông dài rộng…

Ôi đất nước với ta là tất cả
Để vững vàng cưỡi sóng vượt trùng khơi
Con Lạc cháu Hồng đang ở khắp nơi
Âu, Á, Mỹ, Phi… giữ gìn tiếng Việt
Cho bọn trẻ thức ở trời Tây đợi bánh chưng đêm ba mươi tết
Ngày Quốc giỗ không quên vái vọng Vua Hùng…

Đất nước gian lao
Đất nước anh hùng
Phải vươn lên cường thịnh
Sánh vai cùng bè bạn năm châu
Cũng phải làm sao không phai sắc nhạt màu
Để tiếng Việt làm giàu nhân cách
Để lắng sâu nguồn mạch
Trong thế hệ @!...

Tổ quốc - Con tàu vững lái vượt Bể Đông!..

Vũ Việt Thắng