Nguyễn Đăng Tấn

{keywords}
Ta cứ coi nhau như những bạn bè
Để nói với nhau mọi điều cho sáng tỏ
Biết như vậy lúc này rất khó
Nhưng vì đại cục gạt hết những hờn căm.

Ta hãy nói với nhau bằng lý trí văn minh
Đừng nói với nhau bằng lòng tham, sức mạnh
Sự xấu xa đừng che bằng hào quang lấp lánh
Bởi thời này sự giả dối không thể đậy che

Bạn và tôi có lịch sử ngàn năm
Tôi chưa bao giờ nhòm ngó nhà của bạn
Sao lúc nào cũng giở trò Đại hán
Lúc nào cũng rình rập nhà tôi

Đằng Giang tự cổ huyết do hồng đấy thôi
Một thời Bà Triệu chém cá kình lừng lẫy
Bạn nhớ chăng Thoát Hoan thưở ấy
Chui ống đồng về nước vẫn chân run

Bạch Đằng sóng xô cọc gỗ máu tuôn
Bao chiến thuyền đáy sông mồ chôn mãi mãi
Chi Lăng đó đầu Liễu Thăng gửi lại
Đống Đa đây hài cốt ngập đầy...

Chưa bao giờ bạn thắng đất này
Ngàn năm rình mò ngàn năm uất hận
Giờ bạn lại giở trò dơ bẩn
Vẽ lưỡi bò hòng chiếm cả biển Đông

Thấy khai thác dầu ứ nghẹn cả lòng
Nay cướp thuyền mai cắt cáp không từ thủ đoạn
Giờ cắm giàn khoan biển anh em bè bạn
Còn vênh vang công lý lên mặt ra oai

Bạn đừng tưởng lấy thịt đè người
Mấy mươi vạn nướng trong mấy ngày 79
Giờ lại muốn biển Đông thành cuộc chiến
Sẽ là mồ chôn mộng tưởng lũ gian tham.

12-5-2014

Thương lắm Biển Đông mình

{keywords} 

Đâu chỉ Biển Đông là chung các quốc gia
Biển Ca-ri-be cũng siêu cường có cả
Ban- tích đó bao đời nay yên ả
Địa-Trung-Hải kia luôn chung sống hoà bình

Còn bao vùng biển các quốc gia hoà hiếu văn minh
Chẳng tranh giành nhau, phân chia theo luật
Chẳng cá lớn chẳng dương oai để nuốt
Thương Biển Đông mình luôn nổi sóng phong ba

Sao lòng tham chỉ muốn biến thành ao nhà
Cậy nước lớn nhe nanh nuốt gọn
Chẳng tình nghĩa tạo cớ và chiếm trọn
Chẳng anh em, thấy lợi cứ xông vào

Nhìn biển người mà những khát khao
Quanh năm hiền hoà, quanh năm sóng vỗ
Chỉ có thiên nhiên mới gây bão tố
Một nước đau cùng chung sức chung tay

Kẻ tội đồ tạo sóng ở biển này
Vẫn huênh hoang mấy ngàn năm văn hiến
Trỗi dậy hoà bình vẫn rêu rao luôn miệng
Vẫn răn dạy người sống đạo lý, văn minh

Biển Đông hôm nay làm lộ nguyên hình
Kẻ cướp biển kẻ hung hăng bành trướng
Chủ nghĩ dân tộc là mục tiêu định hướng
Thương Biển Đông mình lại nổi sóng phong ba.

16-5-2014