{keywords}

Đất nước mình biển lặn vào giấc ngủ
Lặn vào lời ca của mẹ buổi trưa hè
Lặn vào khúc đồng dao ngày thơ bé
Lặn vào sân đình trong đêm hội say mê

Tiếng biển nghe sao thân thương lắm
Như máu thịt ta đã bao đời
Như tình yêu ta luôn giành trọn
Cho những cánh buồn lướt ra khơi

Biển Đông chiều nay nhiều dông bão
Khi láng giềng quen mộng bá quyền
Giấc mơ chiếm biển luôn thường trực
Hung hăng giơ vuốt muốn giành riêng

Biển Đông chiều nay mặc dông bão
Càng thêm gắn bó triệu con tim
Sức mạnh Việt Nam cùng thời đại
Quyết giữ biển trời mãi bình yên.

20-5-2914
Lê Toàn Thư