Tặng bè bạn thân yêu

{keywords}

Vẫn còn lạnh, gió vẫn còn se sắt
Nhưng mùa Đông đã lùi lại xa mờ
Ta ngồi đếm những buồn vui năm cũ
Thêm tuổi rồi có chôn chặt mộng mơ?

Con đường lạnh thêm bàn tay ấm
Thêm những khát khao hi vọng mong chờ
Tia nắng nào rọi lòng mình thao thiết
Để hồn người bật dậy những hồn thơ.

Đào lại đỏ dẫu quanh mình giá lạnh
Vẫn sắc nắng về hơi ấm của thời gian
Cốm vẫn thơm dẫu hai sương một nắng
Hương vị đất trời trải lắm gian nan.

Hãy nắm tay và chung nhịp bước
Con đường xa bỗng trở nên gần
Mùa xuân, mùa Xuân không bao giờ lỗi hẹn
Trong vòng tay và hơi ấm đầu Xuân.

1-1-2015
Nguyễn Đăng Tấn