{keywords} 

Con gái ạ ,con đã dần khôn lớn
Bàn chân đang chập chững bước vào đời
Cần kinh nghiệm, cần nhiều chia sẻ
Đủ khôn ngoan, biết cách sống làm người

Con hãy cứ cá tính như con muốn
Nhưng đừng theo cách  của đàn ông
Họ mạnh mẽ, phong trần, quyết liệt...
Con sinh ra thuộc thế giới bóng hồng

Người ta bảo lạt mềm  buộc chặt
Nước lững lờ... khiến đá mòn hao
Gió vô hình... bạt nghiêng vách núi
Sự dịu dàng thật uy lực biết bao!

Hãy học cách biết hài lòng con nhé
Biết thương người và yêu chính bản thân
Biết chọn lựa giữa những điều con muốn
Để tìm ra những thứ thực sự cần

Cuộc đời này tưởng dài mà ngắn lắm
Đừng phí hoài trong huyễn hoặc hư vinh
Tự biến mình thành chiếc thùng không đáy
Trái tim nghèo chỉ biết đến lợi danh

Con hãy cứ làm những điều con muốn
Đừng để tâm người khác có hài lòng
Miễn con thấy hạnh phúc và đúng đắn
Đừng chỉ vì người khác thích hay không

Bởi thế gian thì đầy lòng đố kị
Dẫu cho con có cố gắng bao nhiêu
Người yêu con chắc sẽ là vô số
Kẻ ghét con có thể cũng rất nhiều

Hãy học cách sống chân thành con nhé
Bắt đầu từ cảm xúc chính bản thân
Nếu con muốn có được những bạn tốt
Mặt nạ kia chắc chắn sẽ không cần

Bởi nếu con tự vẽ tô mặt nạ
Là chính con đã lừa dối mọi người
Họ yêu con vì cách con thể hiện
Mặt nạ lột rồi, tất sẽ bị bỏ rơi

Con hãy cứ khôn ngoan nếu có thể
Học đứng lên bằng chính đôi chân
Đừng biến mình thành một kẻ lọc lõi
Bôi nhọ người, rao bán cả tình thân

Dẫu mai kia đường đời đầy sóng gió
Không còn trong vòng tay ấm mẹ cha
Con hãy học cách đương đầu, chấp nhận
Biết cho đi, sống thật vị tha

Con gái ạ, những điều mẹ đang viết
Chẳng đủ đâu khi con bước vào đời
Thậm chí nó từng đã là kinh nghiệm
Từ những sai lầm mẹ vấp phải, con ơi

Dẫu không phải là một người giàu có
Để cho con bao của cải bạc vàng
Nhưng trên hết mẹ muốn con hiểu được
Cách làm người và biết sống an nhiên

Minh Thu