- Nhân sự kiện tàu hải giám Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam ngày 26/5/2011. Chúng tôi xin đăng tải bài thơ của một bạn đọc gửi đến VietNamNet.

Tin bài khác:

Tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 84 vi phạm vùng biển của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ba con tàu hải giám Trung Quốc
Ngang nhiên vào biển Việt Nam
Rúng động sóng nước ASEAN…

Những con tàu hải giám màu trắng
Ám ảnh trên nền biển xanh…

Họ muốn biến biển Đông thành ao nhà
Lịch sử bị họ sửa chữa
Lẽ phải bị nhào nặn lại...

Mẫu Thoải và Lạc Long Quân
Cùng các vị thủy thần theo truyền thuyết hai nước
Nghe tin dữ bỗng giật mình sửng sốt?

Kìa những linh hồn người Việt xưa từng chinh phục Hoàng Sa, Trường Sa
Đâu các vị tuần ngư thời Lê, thời Nguyễn
Nghe hung tin mắt cay xè, uất nghẹn.

Những con tàu hải giám màu trắng
Vẫn ám ảnh trên nền biển xanh…

Nước Việt Nam sau bao năm chiến tranh
Khao khát lắm nền thái bình vững chắc
Lòng yêu nước thiêng liêng bỗng được đánh thức...

  • Phạm Minh Diệu