{keywords} 

Mai kia cha yếu mẹ già
Ai lo cơm nước ai là thăm nuôi
Bao năm vất vả ngược xuôi
Hỏi khi già yếu lấy người nào chăm
 
Lặng nhìn mái tóc hoa râm
Trên đầu cha mẹ mà thầm khóc thương
Thân tôi liệt kiếp chiếu giường
Rồi nên chữ hiếu bất thường nặng mang
 
Những khi ứa lệ song hàng
Nghĩ về cha mẹ khẽ khàng lòng đau
Khẽ khàng nhưng tựa dao cau
Cắt tim gan ruột cứa sầu mắt mi
 
Giờ đây tôi biết làm gì
Bởi đời hoang phế chẳng đi mỗi nằm
Có tay nào xúc được ăn
Cũng chân nhưng liệt toàn phần xót xa
 
Thôi thì đành cướp công cha
Cướp luôn nghĩa mẹ sống qua kiếp buồn
Cha mẹ thứ lỗi cho con
Kiếp sau xin trả nghĩa ơn cao tày

 Vũ Nguyên