- “Cả nhà chỉ trông chờ vào tiền bán vé số của mẹ cháu, nếu bình thường chỉ nuôi đủ mấy miệng ăn đã khó nói gì tới việc nuôi con bệnh. Bán vé số khi đắt hàng thì được hơn 100 tờ khi thì đi cả buổi cũng chả được mấy tờ. Bán ngày nào biết ngày đấy nghỉ làm nghỉ ăn luôn. Điều mà chúng tôi lo nhất là có thể đứa lớn phải bỏ học, đứa nhỏ không được chữa bệnh”, anh Đỗ Văn Hòa nói.

Gia đình anh Hòa thuộc diện hộ nghèo của địa phương bởi công việc của hai vợ chồng đều có nguồn thu nhập bấp bênh. Cuộc sống đối với họ dù còn rất khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn cố gắng cho con ăn học hy vọng sau này chúng có công ăn việc làm đỡ khổ cực hơn cha mẹ.

Đứa con lớn đang học lớp 10, đứa con nhỏ 7 tuổi Lê Văn Thuận đang học lớp 1 thì ngã bệnh. Mắc căn bệnh u não, bé đã được phẫu thuật lấy khối u và đang tiếp tục điều trị hóa chất.

Vì gia đình thuộc diện nghèo của địa phương, nên chỉ sau ít thời gian nằm viện cha mẹ bé đã gặp khó khăn. Trong nhà không có tiền mặt, mọi chi phí sinh hoạt, ăn ở đi lại đều phải vay mượn.

{keywords}
Nễu không có tiền có thể bé Thuận sẽ không được chữa bệnh.
Sau ca phẫu thuật lấy khối u, bé Thuận lại phải chuyển đến BV Ung Bướu TP.HCM để tiếp tục điều trị để duy trì tính mạng. Vì thời gian điều trị kéo dài, chi phí tốn kém, cha phải nghỉ làm để chăm sóc con khiến cuộc sống của gia đình bé càng thêm khó khăn.

Trước khi bé Thuận bị bệnh anh Đỗ Văn Hòa còn làm thuê làm mướn mỗi ngày cũng kiếm được hơn trăm ngàn. Chị Lê Thị Oanh ngày ngày bán vé số, hai vợ chồng chắt chiu nuôi con ăn học.

Tai họa ập tới, khiến gia đình nghèo đó lại càng túng quẫn, gánh nặng dồn lên vay chị Oanh. Số tiền chị kiếm được không đủ chi phí trong gia đình, tiền thuốc men, đi lại đều phải vay mượn.

Một đứa con có nguy cơ bỏ học, một đứa bệnh nan y không có tiền chữa luôn làm anh chị trăn trở nhưng không có cách nào giải quyết. Anh chị đã nghĩ tới việc đưa con về nhà vì không còn khả năng nhưng không đành lòng.

Chia sẻ với chúng tôi anh Hòa cho biết: “Vợ chồng em hết cách rồi, chẳng biết làm cách nào để cứu con cả. Một người sống ở bệnh viện với con, một người bán vé số kiếm từng đồng thì làm sao sống nổi. Trước đây, cả hai vợ chồng cùng làm cuộc sống còn khó khăn, giờ con bệnh cha nghỉ thì sống bằng gì.

Vợ chồng chúng em chỉ mong con cái được học hành để sau này bớt khổ hơn cha mẹ. Cháu lớn vào lớp 10 thì cháu thứ 2 bị bệnh nan y này coi như là hết. Việc chữa bệnh cho cháu chỉ tính từng ngày thôi được tới đâu thì hay tới đó. Nếu như không có một phép màu thì chẳng biết số phận cháu sẽ tới đâu”.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, gia đình anh Hòa thuộc diện nghèo của địa phương. Vợ bán vé số, chồng làm thuê làm mướn. Bé Thuận đang mắc căn bệnh ung thư não điều trị ở TP.HCM, mong được mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình vượt qua được khó khăn này.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Đỗ Văn Hòa CMND số: 320744745 cư ngụ ấp Gò Xoài, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. ĐT: 01656 364 072

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bé Lê Văn Thuận con anh Đỗ Văn Hòa và chị Lê Thị Oanh

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881