Một chút hương tình nơi quê hương "gạo trắng nước trong" cũng làm cho người đọc nao lòng.

Phố xa giờ thật là xa
Em mang theo chút phù sa cuộc tình
Mù sương trong sáng bình minh
Trên cầu ảo ảnh dáng hình Ngưu lang.

Phố xa giờ đã sang trang
Còn đâu lối đến thiên đàng hỡi em!
Đèn vàng soi bóng qua đêm
Đếm từng bước nhỏ, trên thềm phố khuya

Bờ môi còn đọng hương xưa
Thoảng bay trong gió những mùa không em
Phố xa giờ đã lên đèn
Thôi đành lỗi hẹn chút men rượu tình.

Phố xa giờ cũng buồn tênh
“Ngày tình nhân” đó bóng hình xa xôi
Nhớ nhung đọng lại trong tôi
Phố khuya giờ cũng mồ côi ánh đèn

Em về phố lạ phố quen
Đường khuya có ánh trăng lên tự tình
Dòng kênh soi bóng chông chênh
Cho mình với phố thật tình chia xa

                                   TN
            Cần Thơ đêm 14/02/2009