Mùa thu ơi ở lại nhé em
Cho hơi thở anh hít vào lồng ngực
Rồi sớm ngày nắng vàng em đánh thức
Soi anh đi trên những chặng đường quen.

Mùa thu ơi ở lại nhé em
Cho Hà Nội chút mơ màng tĩnh lặng
Những nẻo đường thướt dài tà áo trắng
Tiếng lá khô tí tách bước ai về.

Rồi năm tháng ta giữ trọn lời thề
Sẽ ở lại vui trong lòng Hà Nội
Ta giữ lại ở tâm hồn nguồn cội
Một tình yêu bất diệt giữa dòng đời.

Những phố phường sớm ngày thay áo mới
Nhạt nhòa theo là đôi nét rêu phong
Hỡi ngàn năm văn hóa Thăng Long
Có ở lại vui trong lòng Hà Nội.

 Trần Xuân Tiệp