Ông Phạm Cao Tuần đã bàn bạc cùng gia đình và không chần chừ hiến 1.200 m2 đất thổ cư và đất canh tác của gia đình để xây trường, xây Nhà văn hóa.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông yêu những đứa trẻ như chính con cháu nhà mình. Ông tin những đứa trẻ ấy là tương lai của quê hương. Ông là một người lính Cụ Hồ suốt đời sống, chiến đấu và cống hiến cho quê hương, dân tộc… Đó là những yếu tố để Ông Phạm Cao Tuần, hội viên Hội NCT xã Lạc Long (Lạc Thủy), tuy tuổi đã già, sức yếu vẫn sẵn sàng hiến đất cho nhà trường xây lớp học, cho xóm xây nhà văn hóa!

Mặc dù vẫn còn mệt vì vừa qua đợt ốm phải điều trị tại trạm y tế, nhưng được tin có chương trình đến thăm và trò chuyện với các cháu học sinh trường tiểu học, THCS Lạc Long, ông Phạm Cao Tuần vui cười rạng rỡ và như khỏe hẳn lại. Hình ảnh ông Tuần trong bộ quần áo quân nhân giản dị, đứng giữa các cháu nhỏ cùng hướng về khu lớp học mới khang trang với ánh mắt đầy tự hào, hạnh phúc và những câu chuyện của ông về những năm tháng chiến tranh ác liệt, năm 1964, khi vừa tròn 19 tuổi, ông đã xung phong lên đường nhập ngũ... khiến cho chúng tôi thật sự xúc động.
Ông Tuần đang trò chuyện cùng các em học sinh Trường THCS Lạc Long

Sau 8 năm tham gia trong quân ngũ, năm 1972, do bị thương nặng trong một đợt càn của địch nên ông Tuần phải trở về quê hương. Vượt qua khó khăn về sức khỏe, ông cùng gia đình tiếp tục xây dựng cuộc sống mới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Với ý nghĩ: “ Đảng, Bác Hồ đã cho mình cuộc sống độc lập, tự do. Đất mình đang sống cũng là đất của Nhà nước cho. Nay, Nhà nước cần vào việc có nghĩa, mình để lại. Xây trường, xây lớp cũng chính là phục vụ cho con cháu mình học tập và trưởng thành ở đó”…Với ý nghĩ như vậy nên khi nhà trường và xóm có khó khăn về quỹ đất để xây trường, nhà văn hóa, ông đã bàn bạc cùng gia đình và không chần chừ hiến 1.200 m2 đất thổ cư và đất canh tác của gia đình để xây trường, xây Nhà văn hóa.

Thầy giáo Đinh Thế Phương, Hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Lạc Long phấn khởi cho biết: Trước đây, trường chỉ có 1 dãy phòng học 8 lớp và dãy nhà tạm. Tình trạng học 2, 3 ca; các lớp học nằm rải rác ở xóm, không học tập trung; chất lượng giáo dục không được ổn định… Những khó khăn này nay không còn nữa. Nhờ ông Tuần hiến đất nên khu lớp học mới khang trang, 2 tầng được xây dựng, đưa vào sử dụng đã giải quyết tình trạng khó khăn trên. Chất lượng giáo dục của nhà trường cũng đang ngày càng nâng lên. Năm học 2009-2010, nhà trường đã có học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện, chất lượng đại trà cũng tăng lên

Ngoài hiến đất xây trường, xây nhà văn hóa, gia đình ông Tuần còn luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của xóm, KDC, đặc biệt là phong trào “Tuổi cao, gương sáng” của Hội NCT phát động. Ông luôn được bà con trong xóm yêu mến, kính trọng. Nhiều năm liền hộ nhà ông đạt gia đình văn hóa xuất sắc. Năm 2009, ông là một trong số 5 đại diện tiêu biểu của Hội NCT tỉnh tham dự hội nghị điển hình CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hà Nội.

Chia tay gia đình ông Tuần, trong lòng chúng tôi trào dâng bao tin yêu, mến phục. Mong sao tấm gương của gia đình ông có sức lan tỏa rộng khắp đến nhân dân.

(Theo Báo Hòa Bình)