TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Trăm suối tìm sông
Sông tìm ra biển
Câu hát mẹ ru xanh tận chân trời
Từ muối mặn gừng cay
Từ lời con sóng
Để con thấu hiểu xa khơi
Con ngâm mình trong nước biển mặn mòi
Trong nước biển có lời ru của mẹ
Trong nước biển có mồ hôi của cha
Trong nước biển đã mặn
Câu ru, mồ hôi và máu xương từ thuở ông bà...

Lạc Long Quân mang con
Xuống biển đối đầu với sóng
Mảnh gỗ làm mái chèo
Thân tre làm sào chống
Thuyền bè làm từ gỗ, luồng
Bện vỏ cây rừng làm áo
Bện lá rừng làm buồm ra khơi
Những báu vật của tình mẹ Âu Cơ
Để cha đi về phía mặt trời
Phía mênh mông...

Biển
Nơi cha đi
Các con ra đi
Đau đáu về phía mẹ
Gửi cơn mưa về đầu nguồn
Tình cha chớp bể
Mẹ nhận cơn mưa khát khao
Nơi cha gửi
Làm dịu những nóng bỏng
Đợi chờ
Lo toan
Hồi hộp
Mẹ ơi hãy nhìn về phía ánh chớp
Là lúc cha thương nhớ đầu nguồn
Là lúc cha nghĩ nhiều về mẹ
Những lạnh giá
Mưa tuôn
Sương giăng mắc núi...
Mẹ nhớ cha
Lên ngọn non ngàn
Để nhìn ra biển
So với mực nước biển
Để biết độ cao thương nhớ
Để giữ sâu dầy thủy chung
Nơi mẹ đứng
Cao đến đâu
Thương cha đến đâu
Đều lấy mực nước biển
Để đo
Tháng ngày
Trong mắt mẹ
Dõi theo chớp bể...

Nỗi nhớ
Niềm thương
Mẹ gửi cát
Gửi phù sa
Bồi đắp bên bờ
Bến bờ gần về phía biển
Phía cha
3200km chiều dài bờ biển
Đón đợi từng con sóng
3200km bờ biển
Lượn một nét lụa tằm tơ
Hình chữ S mềm mại
Hinh chữ S đợi chờ
Hình chữ S dáng mẹ
Thắt đáy lưng ong gánh hai đầu châu thổ
Vẫn lắng nghe từng âm thanh sóng vỗ
Phía cha...

Ngoài khơi sóng dữ
Bọn giặc xâm lăng biển nhà
Nơi ấy các thế hệ cùng cha giữ biển
Mẹ vén tóc mây
Ra giữa trận tiền
Những hòn đảo thiêng liêng
Là dáng mẹ cùng cha đánh giặc
Những hòn đảo ơi một phần Tổ Quốc
Là hồn thiêng sông núi giữa trùng khơi...

Ngọn gió thổi lên rồi
Biển - Bờ lắng trong tiếng sóng
Trong thương yêu truyền mãi tới mai sau!....

Tháng 6/2011 - Tô Nhuần