Tặng Cô giáo Bùi Thị Nhung

            Công tác ở đảo Trường Sa Lớn

            Và các Thầy, Cô giáo nơi đảo xa!

                             

 

Ai chờ gió lặng biển êm

Mà em vượt sóng ra miền đảo xa

Thét gào bão táp Hoàng Sa

Ê a tiếng trẻ Trường Sa chạnh lòng…

 

Mẹ ơi trời đã chớm đông

Hung hăng ngọn sóng hất tung mạn tàu

Đàn trẻ nhỏ nước da nâu

Mím môi viết xuống từng câu I Tờ

Hoa bàng tím đẩm tuổi thơ

Phong ba nở trắng bến bờ yêu thương.

 

Ngày xưa cắp sách đến trường

Con chưa biết nẽo quê hương nặng tình

Hồn nhiên với ruộng đồng xanh

Với tình yêu Mẹ trọn dành cho con

Mái trường gởi tấm lòng son

Chỉ mong đền đáp công ơn biển trời

Mẹ nuôi con lớn thành người

Làm cô giáo trẻ xinh tươi phố phường

Ngôi nhà nhỏ với người thương

Cuộc đời trải rộng con đường đầy hoa. 

 

Một ngày giữa tiết tháng ba

Rền vang tiếng hịch Trường Sa gọi mời

Yêu tổ quốc yêu con người

Thương em chập chững góc trời bão giông

Tình yêu trẻ rộn trong lòng

Mẹ ơi con đã thức ròng nhiều đêm

Phải đâu nệm ấm chăn êm

Mà lòng trẻ dễ lãng quên tình người

Nhìn biển đảo nước mắt rơi

Mẹ ơi thương quá cuộc đời trẻ thơ

Dù cho áo ấm cơm no

Nhưng còn đói chữ người chưa thành người

Con xin Mẹ nhận một lời

Cho con đến với cuộc đời phong ba!!!

 

Bao mùa sống với đảo xa

Quen hơi gió bão màu da mặn nồng

Trường Sa ơi! Người biết không

Giữa khuya nhớ Mẹ quặn lòng biển khơi

Dằn lòng nước mắt đừng rơi

Đâu quê hương đấy là nơi cội nguồn

Ngày xưa Suối Cát mưa tuôn

Thì nay chớp biển cuối nguồn Trường Sa*

Núi cao biển rộng một nhà

Vì tương lai quyết trồng hoa, trồng người

Vì biển đảo, vì tương lai

Giữ cho tươi đẹp hình hài quê hương…

 

   Huế, ngày 20.11.2011

Nguyễn Văn Vũ


*Cô giáo Bùi Thị Nhung trước đây dạy học ở vùng núi

Khánh Hòa, rồi Suối Cát… Đã xung phong ra Trường Sa

và đã gắn bó cuộc đời, tình yêu với các em nhỏ nơi đây…